“Cua đồng thuốc sâu” ra Hà Nội? Ước tính mỗi ngày có hàng chục tấn cua đồng được các thương lái ở Quảng Bình thu gom và chuyển lên xe ôtô đưa đi Hà Nội tiêu thụ. Trong số cua đồng này phần lớn đều được đánh bắt bằng thuốc trừ sâu... >> Kinh hãi công nghệ bắt cua đồng bằng... thuốc sâu Như đã đề cập ở bài trước, sau một đêm trắng đánh bắt cua đồng trên vùng đầm phá Hạc Hải, những người bắt cua đồng đều đổ dồn về các điểm như chợ Thùi (An Thuỷ), chợ Hôm (Lộc Thuỷ), chợ Mỹ Đức (Sơn Thuỷ)… Một địa điểm thu gom cua đồng bắt bằng thuốc sâu ở xã An Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Tại đây, hàng chục thương lái đã chực sẵn để thu gom cua đồng. Cua đồng ở đây được các thương lái thu mua với giá dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg. Có bao nhiêu cua đồng, thương lái đều thu mua hết, "tiền trao cháo múc" rất sòng phẳng. Sau đó, cua đồng được những thương lái này dùng xe máy đưa về các đại lý lớn để bán lại. Tại các đại lý lớn, sau khi đã gom đủ cua đồng, thì dùng xe ôtô (dạng xe giống xe đông lạnh nhưng không làm lạnh) chở đi khắp nơi, trong đó có Hà Nội để tiêu thụ. Chủ đại lý thu gom cua đồng K.L ở xã Lộc Thuỷ (Lệ Thuỷ) cho biết, trước đây mỗi ngày đại lý thu mua trên 5 tấn cua đồng nhưng hiện tại chỉ còn hơn 1 tấn. “Lượng cua đồng ngày càng khan hiếm, không đủ hàng để đóng xe đi Hà Nội nên đành phải nhập hàng lại cho một đại lý lớn hơn ở thị trấn Kiến Giang” - chủ đại lý cho biết. Chúng tôi tiếp cận một đại lý thu mua cua đồng ở xã Gia Ninh (Quảng Ninh). Hàng chục bao cua đồng đã được đại lý này thu gom từ sáng sớm, chuẩn bị để chuyển lên xe ôtô đưa đi Hà Nội. Chủ đại lý khá dè dặt khi chúng tôi có mặt. Hỏi ông chủ, giá mỗi kg cua đồng ở đây mua bao nhiêu, ông này cho biết khoảng 40.000 đồng nhưng khi hỏi cua đồng được nhập đưa ra Hà Nội như thế nào thì ông chỉ cười không nói. Còn khi chúng tôi hỏi người dân đánh bắt cua bằng cách gì mà nhiều như thế, ông nói bằng nhiều cách lắm: Thả lưới, bắt tay, đặt nò, lờ… Ông này tỏ ra rất ngạc nhiên khi chúng tôi cho biết, nhiều người dân đã dùng thuốc sâu để bắt cua đồng(!?). Đại lý H.H ở thị trấn Kiến Giang được xem là nơi thu gom cua đồng lớn nhất Quảng Bình. Ở đây ngày nào cũng có một chuyến xe ôtô chở cua đồng đi Hà Nội… Bà chủ đại lý ở đây cho biết, trước đây khi cua đồng còn nhiều, mỗi ngày đại lý của bà phải chở 2 đến 3 xe đi mới hết. Hiện tại, cua đồng ngày một khan hiếm, mỗi ngày cho 1 xe đi thôi, nhiều lúc không đủ cua, bà phải mua lại từ các đại lý nhỏ khác… Hệ lụy từ “cua thuốc sâu” Theo các bác sĩ, trước mắt người tiêu dùng ăn phải những con cua được đánh bắt bằng thuốc sâu sẽ không sao vì với dư lượng thuốc sâu thấp chưa đủ để gây ngộ độc cấp cho người ăn. Tuy nhiên về lâu dài thì đây là một tác hại khó lường. Các loại thuốc trừ sâu độc tố cao, có thể gây ung thư, vô sinh hoặc biến đổi gen. Nếu hấp thụ hoặc tiếp xúc với sản phẩm có chứa thuốc trừ sâu dạng này, người dùng có thể gặp rối loạn về da, mắt và đường hô hấp… Trong quá trình tìm hiểu thông tin cho bài viết này, chúng tôi được biết đã có nhiều trường hợp ở Quảng Bình ngộ độc thức ăn vì ăn phải cua đồng đánh bắt bằng thuốc trừ sâu. Bà Hà ở thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thuỷ (Lệ Thuỷ) cho biết, cách đây 10 hôm, bà đi chợ mua cua đồng về nấu canh. Khi ăn xong, cả nhà 5 người đều bị ngộ độc, đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Bản thân những người trực tiếp đánh bắt cua đồng bằng thuốc sâu cũng đã chịu đựng những tác hại nguy hiểm từ thuốc sâu. Ông T (người cho PV NTNN cùng đi bắt cua) cho biết, nhiều đêm khi đang dùng thuốc sâu để bắt cua, không may những cơn gió bất ngờ quật lớn, chiếc đò chao nghiêng hất cả chai thuốc vào người bỏng rát. Mỗi đêm đều tiếp xúc với thuốc sâu, mùi thuốc cứ thế xông vào mũi, dần dần lỗ mũi cũng không còn tác dụng. Cũng theo ông T, có nhiều khi đêm đánh bắt cua đồng, ngày về mệt nằm li bì, bụng bị trướng đau dữ dội… Trước thông tin cua đồng được đánh bắt bằng thuốc trừ sâu, hiện tại các chợ ở huyện Lệ Thuỷ, người dân đã tẩy chay cua đồng. Tuy nhiên, số lượng bán ở các chợ này chỉ là số lượng rất nhỏ. Phần lớn cua đồng đều được đưa đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Trong khi mối nguy hại từ thuốc sâu tiềm ẩn trong những con cua đồng (được xem là thực phẩm sạch) chắc chắn người tiêu dùng không phải ai cũng biết. Theo Phan Phương
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Uh,cũng vừa đọc thông tin này,chán quá,mình và con gái nghiện bún riêu, còn con trai rất thích ăn cháo cua. Mà mình vốn hay nghĩ cua vừa nhiều canxi lại tự nhiên nên càng tích cực cho con ăn. Giờ thì chắc nhịn nốt. Sao ng ta có thể vì tiền mà táng tận lương tâm thế ko biết
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Có lần chị kể trên topic Thực phẩm sạch rồi nhỉ nhưng hình như ít người đọc. Thím chị ở quê nhà gần sông, thấy họ đi thả thuốc gì xuống sông, rồi cua ngất, họ vớt mang đi bán. Cua chỉ ngất thôi chứ không chết đâu nhé. Hôm đấy thím chị vớt được 1kg mang về nhà rồi sợ quá lại mang ra sông bỏ. Hóa ra thuốc đó là thuốc sâu
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Hic, nhiều khi phải báo đăng mới quan tâm chị ạ. May là dạo gần đây em bận nên lười làm cua,thỉnh thoảng em chỉ ăn bún riêu bên ngoài thôi
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Hicc lại có cả kiểu bắt như thế nữa ạ, đúng là giờ dân mình tự hại mình chứ ko nói đến bọn tàu khựa kia nữa
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Huhuh dạo này nhiều người mất hết cái tâm rồi, bé nhà em cũng rất thick cháo cua nhưng được cái trên bà ngoại nhà em mấy đứa trẻ hay đi bắt về mỗi đứa được khoảng 0.5kg bà ngoại lại mua gom rồi gửi xuống nên em cũng ko lo về vụ này mấy.
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc em cũng vừa đọc bài hôm qua xong ,sợ quá ,cứ nghĩ cua là món ăn lành nhất ,bây giờ thì ra thế này đây
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc May mà nhà em ít ăn cua đồng, vì em lười làm, mua ở chợ làm sẵn thì sợ bẩn. Hix hix. Rau củ thì cũng phun thuốc sâu đầy ra mà
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc tròi sao người dân lại thiếu hiểu biết thế ko biết? vậy thì bây giờ sao dám ăn gì bây giờ????
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc mình nghiện món bánh cua mà cũng thích ăn cua đồng nữa như thế này thì ai mà dám ăn nữa???
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Chán quá! Em đang nhờ người quen trong VT mua cho ít cua biển gửi ra đây Thôi chả ăn cua đồng nữa (
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Đọc xong mà đầu em cũng đau ong ong cứ như vừa ăn cua hic.
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Nhà mình hay ăn cua, nhưng mà cua đánh sông của ng quen, nên độ tin tưởng vẫn 80% là an toàn nhỉ
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc hic. nhà e ít ăn cua nhưng mà toàn ra hàng ăn mới chết @@
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc má ơi món yêu thích của nhà mình hu hu hu
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc dan vn la the ma, loi nhuan truoc da, may ma em cung ko an mon nay.
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc èo, may mà em ít ăn món này, chỉ khi nào về quê bố em làm mới dám ăn, kể cả cua bình thường cũng hay có sán lắm, hôm nào mà thấy con sán là em vứt cả luôn, ghê lắm :-ss
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Giời ơi ngu quá , đổ thuốc sâu xuống ruộng thì mình chết đầu tiên , cua bò lên bán cho người khác đã ác rồi ,nhưng nước còn đó chảy đi đâu , bản thân lại cầy bừa trồng trọt , rồi sử dụng nước đó hàng ngày trong sinh hoạt ...... bệnh tật hiểm nghèo cứ hỏi tại sao , rồi là ko phải di truyền đâu ,rồi tai chất độc mầu da cam .................dân nghèo cần tiền , dân giầu cũng cần tiền ..................giờ chỉ tiền thôi , vận động loại này khó chỉ có cách người tiêu dùng đừng ham hố ăn nhiều động vật là ok , bán ko chạy khác nhập vào ít , nhập vào ít khác bắt ít .... Nếu đã bỏ thuốc sâu vào mặt nước như thế này thì người đi mò cũng ra thủy sản thuốc sâu , tóm lại là ko còn gì sạch cả .
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc sợ quá, ko dám ăn nữa rui.huhu.bjo chỉ về quê trồng rau nuôi gà ăn thui ạ.