Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Cái này chắc mỗi bé 1 tạng mẹ nó ạ, có thể con bạn ko hợp sữa này cũng nên, nói chung là tùy bé, mình cũng đã mua Dielac cho bé nhà mình uống rồi thấy cũng thích uống lắm, bữa giờ cứ lo, chắc tại con mình nó hợp với cái loại này, trộm vía...
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Con mình thì 1 tháng nữa 4 tuổi, nặng 14 kg và cao 105 cm. Mình cũng không quá care chuyện cân nặng của con nhưng chỉ sầu mỗi vụ suốt ngày viêm mũi, lơ ngơ là sang viêm tai ngay tắp lự, hự hự
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? nhà e cái vụ viêm mũi của con cũng đến khổ, gọi là giống bố nó, cứ thay đổi thời tiết là lại bị, e suốt ngày ngâm nước muối sinh lý cho ấm rồi nhỏ mũi cho con, cứ một ngày 4-5 lần gì đấy., ko biết bé nhà mẹ nó thử cách này chưa nhỉ?
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Mình nghĩ bé nhà c thế là còi , mình cũng không nhớ rõ hồi bé nhà mình 3,5 tuổi, nhưng giờ bé nhà mình 7 tuổi rồi mới được có 16kg thôi, cùng cảnh ngộ nên hiểu được suy nghĩ và nỗi khổ tâm của bạn.và cũng có rất nhiều người cũng trong hoàn cảnh này mà, hôm trước ngồi nói chuyện với mấy chị ở cơ quan thấy các chị mách dùng cao ngựa Tuệ Linh cho con , thấy tốt lắm, bé chịu ăn nên cân nặng cũng cải thiện , Nhưng mình chưa dùng vì chưa biết tác dụng thế nào , phải tìm hiểu cho kỹ đã.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? cho bé đi khám chưa hả c? e thấy nếu ăn dc mà còi thì nhiều ng nhân lắm, có thể hoạt động nhiều nên tốn nhiều năng lượng do đó k lớn dc,còn có thể là do hệ tiêu hóa của bé kém hoạt động nên k hấp thu được,thấy các mẹ đang khen là dùng cao ngựa Tuệ linh để hấp thu tốt hơn, nhất là những bé biếng ăn mà còn còi nữa, sẽ tăng cân có đúng k nhỷ?
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Vào đây mới thấy nhiều mẹ có tấm sự giống mình quá. Con 3 tuổi và cứ suốt ngày điệp khúc 13kg hơn 1 năm nay rùi. Chán ơi là chán... Đi đâu mọi người toàn hỏi: cháu 2 tuổi chưa? Hic......
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? CHia sẻ với mẹ nó, con tớ đường ruột yếu nên cũng chậm lớn, thôi, con khỏe mạnh là được rồi mẹ nó ơi, tớ đi đâu cũng sợ thằng bé bị quở hix....mà trộm vía nhìn ảnh cũng to mà mẹnos?
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? đúgn là tâm lý chung của các bà mẹ! con mình cũng 3.5 tuổi rồi mà nặng 14.5 cao 96 Cm ( mấy cân đo ở trừong) chán cả nửa năm nay con vẫn vậy chưa lên tẹo nào, mẹ chán chẳng buồn cân nữa ý hiii giờ mẹ lại bầu em nên cũng ko chăm đựoc lắm toàn bố cho ăn!
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? ôi con mình cũng 3 tuổi và 13kg, mà cứ 13kg suốt hơn 1 năm nay rồi ý, từ hồi bé mới 20 tháng tuổi. Sốt hết cả ruột, mà chỉ thấy cao hơn thôi chứ không thấy mập ra tẹo nào. con nhà bạn mình thì 3,5 tuổi mà 18kg, nhìn mà thèm các mẹ có cách gì chia sẻ cùng nhau chăm các bé nhé
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? ôi, cùng cảnh ngộ con nhà em 19 tháng chiều cao với cân nặng cũng ko đến nỗi nào lắm đc 10kg cao 85cm nhưng lười ăn thì kinh khủng, cho con ăn mà bực lắm nhiều khi ko kiềm chế đc phát cho mấy cái, hic
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Cho chơi thể thao vận động nhiều hơn , chắc sẽ khả quan hơn đó ?
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? uiza, có thêm con nhà tớ xếp hàng vào đội cùng các bạn
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Bé nhà mình học lớp 3 mà bây giờ đã 37kg. Hôm trước mình cũng phải đưa bé đi khám, bác sỹ khuyên phải hạn chế bé ăn đồ ngọt và chất béo. Ngày còn nhỏ thì bé gầy lắm, gầy mình cũng lo mà béo thì mình cũng lo quá
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? con em 3 tuổi mà có 12,5kg ne. cao 90cm. hic nó bỏ sữa bột từ lâu rồi k có cách nào để ép nó uốngc ả. buồn ghê cơ. đang định tẩy giun xem nó có hấp thụ thêm tí nào ko
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Ôi khéo mình phải lập một hội con còi nhưng con khỏe cho các mẹ đỡ bị áp lực vì con còi mới được. Các mẹ cứ sống vui, sống khỏe sống có ích đi, đừng lo lắng quá về chuyện cân nặng của con mà trở thành gánh nặng cho mình. Mình nghĩ do tạng người của bé thôi, chẳng phải các mẹ đã làm hết sức mình rồi đó sao, ép con ăn, rồi thay đổi sữa, đi khám dinh dưỡng....mà vẫn ko ăn thua thì chắc phải mua cái bơm về bơm vào đít con cho nó mau lớn vậy. Em cũng nuôi con còi, đã thử đủ mọi cách và bi giờ là đầu hàng luôn rồi. Mặc kệ mấy nhóc còi thôi, chờ khi nào chúng nó thích lớn thì lớn vậy. Chứ cứ ép uổng con cũng chẳng lớn được, than vãn thì mình xì trét và mau già thôi.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Các mẹ, cho bé vận động nhiều và tẩy giun cho con định kỳ 6 tháng 1 lần nhé. Lúc con mình 2-3 tuổi bé cũng lười ăn và hơi gầy theo cảm quan của mọi người nhưng theo tiêu chuẩn vẫn đủ cân nặng và dư chiều cao. Mình không quá ép hay stress chuyện ăn uống của con. Mình cho con bơi, tập võ và chơi ngoài trời nhiều, đá banh với ba bé...Bây giờ bé sắp tròn 4 tuổi, cao 108cm và nặng 18 kgs rồi. Chúc các con mau lớn, các mẹ đừng quá căng thẳng, miễn sao con mình khỏe là mừng rồi, các mẹ nha.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Bé nàh mình mới tẩy giun 1 lần, giờ chắc phải tẩy tiếp rồi. bé ngày xưa còi lắm. 2 tuổi được 13kg, 3 tuổi đc 14kg nhỉnh hơn tí. Giờ 3 tuổi đc 19kg. Chỉ thích ăn cơm trứng.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Nhà em đây 4 tuổi 13kg, 92cm. Các mẹ có cách nào thổi chiều cao lên giúp em được không? Một bát cháo đi mấy km rồi 2-3 tiếng đồng hồ mới xong. Ức chế kinh khủng ấy.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? trao ôi vấn đề cân nặng chiều cao của con thật là nỗi khổ cho các bà mẹ nếu con còi