Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Cuộc sống với nhiều lo toan thì tâm hồn mình chai sạn đi là tất yếu mà chị. Nhưng như e lúc nào cũng tâm niệm một điều : xã hội là xã hội, và mình thì luôn dành một góc nhỏ cho những yêu thương , niềm vui của mình. Cố lên chị ơi!!!! E đang lục lại mấy bài thơ trước e làm. Đăng lên cho các mẹ, các chị, các bạn, mọi người... thưởng lãm. Hihi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật cảm ơn b đã chia sẻ với t. T đang đi tìm lại tập thơ truyện cũ mà chưa thấy b ạ, hịc, để tìm lại mấy hòm sách, hic, mẹ t cứ đòi đem bán giấy vụn vì "để cho chật nhà". hụ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mưa lãng đãng Thảng trong gió nghe mưa rơi ngoài hiên Điệu mưa sầu tí tách từng giọt rơi Giọt giọt rơi rơi như lệ nhỏ Lệ nhỏ bâng quơ nhớ một người Người ở nơi xa có nhớ chăng Một buổi chiều mưa sầu giăng lối nhỏ Hoa ly tàn tạ giữa mưa ngàn Mưa ngàn héo hắt bóng trăng treo Ở nơi xứ người hoa lệ ấy Có nhớ một người đêm ngóng trông Trông xa dâu bể ngàn năm cũ Giật bóng trong đêm còn hay không? p/s: các mẹ cứ chém thoải mái ạ mà e 88 chưa chồng chưa con các chị nhá :X
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chờ đợi thơ của bố nó lắm đó. Mẹ nó mai up lên nhé! Người làm thơ viết văn hay mà có người phê bình giỏi vào nữa thì nó thành tuyệt tác đó bạn... Người phê bình quan trogj lắm đó...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Đúng rồi ạ. Ngày xưa em tức ai hay viết ra giấy 1 loạt cái xấu của họ. Viết xong xé toạc nó đi là nhẹ lòng, là hết giận hờn người ta.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hi hi, chưa chòng mà nghe tình củm thía, nghe có hơi hướng thơ 30-45
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mẹ gấucon nói chuẩn quá. E thích thơ của mấy bác dòng 30- 45 lắm ạ. Thích cái lãng mạn, phong trần, một chút âm u buồn của thời thế, một chút đau đớn của tuổi trẻ bức bối Bắt đầu là đọc cuốn bình giảng của bác Hoài Thanh Hoài Chân đó ạ, sau e bắt đầu tìm hiểu dòng thơ văn giai đoạn này
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mẹ nó giỏi quá! Rất mong được đọc những bài thơ, bài văn của mẹ nó. Mẹ nó có năng khiếu văn chương như thế thì tiếp tục viết và gửi báo đi mẹ nó ạ. Chào mừng mẹ ku Đức. Mẹ ku Đức cũng có lợi thế về văn chương đó. Nhất là mảng GĐ-XH. Biết đâu Mẹ ku Đức gửi báo những bài viết đó lại được đăng đó.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Đúng rồi mẹ nó ạ. Mình ngày xưa hay chút giận vào tờ giấy. Rồi viết cái gì tức giận ra, xé toạc nó đi. Hết giận. Hi, viết cho lòng thoải mái là được mà bạn. Hi, Cũng có 1 vài bài văn, bài thơ, nhật kí..của thời nhí nhố. Nếu tìm được e post lên cho các mẹ, các em đọc nha..hihihi Bạn có chất văn, có năng khiếu, bạn viết về chính cuộc sống nơi bạn sống có khi lại rất độc đáo. Mình lại rát thích nghề GV nhưng ko được toại nguyện. Mình học xong, những tưởng ra trường làm đúng chuyên ngành nhưng quay ngắt 360 độ sang cv chả liên quan tẹo nào đến chuyên ngành. Nhưng cs nso xô đẩy thế...mình theo và lấy đó làm niềm vui... thích nhất là giờ có con, nhìn con mỗi ngày là thích lắm nhé mẹ nó ạ.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật uh, ai học văn cũng nằm lòng giai đoạn này mà... Lâu rồi t k làm thơ nữa, nhưng bình thì vẫn, GV văn mà. T thích đọc, đôi lúc làm, nhưng vẫn nghiêng về bình, cảm hơn.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình không có khiếu làm thơ cơ. hic hic hic... Ngưỡng mộ các bạn biết làm thơ quá... Câu này mình không hiểu cơ? Hic, binh giúp mình câu này với các mẹ?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình ko học chuyên văn,hi hi dưng mình dân khối D (TVA) hị hị.Mình rát yêu thơ lãng mạn. Mình nghiện Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính ..... lắm. Rất hay đọc tiẻu thuyết tình yêu, bị sống mơ mộng quen rồi hay sao í mặc dù mình tốt nghiệp ra trường dân Kinh tế hẹ hẹ. Thi thoảng mình thích làm thơ, mong ước viết sách hí hí (chưa biết viết cái giề cả), cứ thích thế thôi, vẽ tranh nhé ......cho mình giao lưu với nha
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình tính giái thích nhưng mà thôi để các mẹ vào bình cho nó xôm
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Wellcome our home E cũng thích mí thứ mà chị vừa liệt kê đấy ạ .Hí hí
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chắc trong hội em là đứa trình còi nhất.Nhưng em xin trình bày cách hiểu của mình về câu thơ đó. Mưa ngàn theo em hiểu trong ngữ cảnh bài thơ là những nỗi cô đơn,khó khăn vất vả trong cuộc sống của cô gái( ẩn dụ là hoa ly) khi không có người yêu ở bên.Tác giả dùng phép lặp từ vòng tròn(lặp cuối đầu) phép lặp từ Mưa ngàn ở cuối câu trước sang đầu câu sau.Từ đó nhấn mạnh vào nỗi buồn,sự cô đơn trog cs mà cô gái phải trải qua.Đây là 1 bài thơ 7 chữ hay nhưng nếu chị để ý về cách gieo vần thì nó sẽ hoàn thiện hơn ^^
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, Em đây này. Chả biết làm thơ đâu. Nhưng đọc thơ của người ta là thấy thích lắm cơ. Cảm mẹ nó giải thích nhưng: Em ko hiểu câu: ???
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Đa tài quá mẹ nó ơi.... Chúc mừng mẹ nó gia nhập nha! Em thích Hàn MẶc Tử bài "Đây thôn vĩ dạ" nhất...Xuân Diệu thì thích "Vội vàng"...hehehe
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Đây là 1 bài thơ của chồng em lưu trong điện thoại. Nguồn cảm hứng của lão khi viết bài này là "Biến đổi khí hậu" khi nghe bản tin trên tivi :d Cả nhà thưởng thức và bình luận cho em nhé Giữa đông rồi Lá bàng chưa bầm đỏ Người lại người chưa sắc màu rực rỡ Áo rét bỏ quên trong tủ kín thẫn thờ Mặt nẻ nhói đau gợi về những ngày xưa Gió bấc nhen má em hồng ửng Và nắng nữa, ôi chao cái nắng, Gắt gao ôm cả hơi ấm xuyên mùa Tháng mười hai sao còn gặp cơn mưa Sấm chớp ì ùng như đang ngày bão Xứ Bắc mình từ đời nảo đời nao Chỉ quen với mưa phùn lất phất Đi giữa mùa chẳng gặp một ngày đông Cho em khoe khăn hồng môi thắm Không chỉ đỏ miếng trầu từ thời cô Tấm Son dưỡng môi em thách thức sắc màu... Anh lơ ngơ trong hoài niệm thẳm sâu Chạy giữa đồng màu thơm hương ngô nếp Tự huyễn hoặc mình, ai mà chẳng biết Tấc đất tấc vàng, bờ bãi có còn? Nhịp sống chảy trôi, trời đất cũng xoay vần, Biến đổi khí hậu thành đề tài nóng hổi Anh chỉ biết có một điều không bao giờ thay đổi Là tình yêu em...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật uh, câu này gượng và hơi ép vần, vì đã mưa làm sao có trăng