Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chốt hạ luôn thì hay quá. Em đang định chiều nay làm một mẻ nhưng nếu mai mọi người đến thì để dành mai làm cả thể. Bột sẽ không ủ trước đâu, để cho mọi người đến được ủ, nhào cho thỏa thích chứ, ủ bột chừng 1 tiếng, thời gian đó chuẩn bị nhân là vừa mà. nhà chị có máy làm bánh mỳ, nó giúp cho công đoạn nhào bột và ủ bột rất tốt, có thể làm một mẻ ủ bằng máy, một mẻ nhào bằng tay nhé. Báo trước cho cả nhà đỡ thất vọng là em nặn bánh ko đẹp đâu nhá. Bắt bánh xấu nên chỉ vo tròn là xong thôi, ăn vẫn ngon. Mai làm một nửa chay một nửa mặn nhá. Nếu cả nhà OK thì mai em sẽ mua nguyên liệu 1kg bột mỳ làm được khoảng 40 cái bánh có đủ không nhỉ, hay làm hẳn 2kg, mỗi nhà mang chục cái bánh về ăn cuối tuần luôn???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mỗi nhà 10 cái thì làm bao nhiêu mẻ mới xong chị ui hihi, lại còn nhào bột, làm nhân,rồi chờ bánh chín nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé sốt ruột à, Thế thì chị làm một mẻ ủ trước nhé, đến nơi là mọi người có cái để nặn rồi cho vào hấp luôn ăn luôn. Trong quá trình đấy thì nhào một mẻ mới coi như là học từ đầu từ khâu trộn bột đến khâu nhào ủ. nhiều người làm thì cũng nhanh thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi, tại nhà mình bây giờ cao su lắm, mãi mới đến xong lại về sớm chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cho em đặt cục gạch vào hóng hớt học hỏi với nhé , khoản may vá là em cũng mê lắm ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà thân mến! Ngày mai kg phù hợp để học làm bánh bao đâu nhé! Vì mai là Thứ bảy ngày 24/11 là ngày mà Chili và TT kg đi học đc, thiếu chúng tớ bánh làm sao mà ngon đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai Chồng mình và mẹ của Chàng về quê, mình xin phép nghỉ nhá cả nhà!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế mai phù hợp làm gì hả lớp trưởng ? eo mắt em mờ mờ ảo ảo, mỏi mỏi......Sáng em đi khám rồi, viêm kết mạc, chỉ nhỏ và uống thuốc thôi, nhưng nói chung kiêng máy tính, may vá, đọc sách được càng nhiều càng tốt haha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng chị ạ, nijago thằng nhà e cũng đang mê mệt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị lại tưởng kiểu rèm em tự chế như vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi lại phải có máy cơ hả chị? Vậy thì ngại lắm. Chốt hạ mai ở nhà chị Đame à? Luôn và ngay???? Cho máu?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hì, cả lớp đang hứng thì lại có chị Chilli với TT không tham gia được. THôi cả nhà ơi, để tới tuần sau cho đông đủ nhé, mai vẫn nhà KA học tay áo đi, mình lại xin phép đảo qua lớp một tí cuối giờ để ngắm kit thêu với chát chit cho đỡ nhớ mọi người thôi. Chị Chilli, chị có đọc lại bài em gửi từ sáng ko chị, làm khoảng 10 mẫu, mỗi mẫu 10 cái chị nhé, những mầu cần có: Mc Queen, Ninjago, Angry bird ... ai biết trẻ con đang thích cái gì nữa thì phát biểu luôn nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ công chúa ori chị ơi chị làm đi, bán cho em 1 ít để em làm quà tặng cho khách nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame, Nghe: C đọc hết rồi, sẽ có đủ mẫu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ConC cũng mua 2 lần rồi, xịn có, nhái có. Vụ rèm: nếu mà là C, C tháo ra may lại, xé phần chấm bi làm 3 phần, vải trắng làm 2 phần , rồi may nối vào nhau. Chấm bi- trắng- chấm bi- trắng kết thúc bằng chấm bi, C nghĩ sẽ đẹp hơn nhiều đấy )))₫
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình dạo này chuyển sang chủ đề thêu thùa nên 8888 nhiều thật ý, em chưa lội được nữa mai lại là thứ 7 rồi, chúc các chị ngày mai có nhiều thành quả để khoe nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa nghe nói đến công chua ori bao giờ, đúng là nhà chỉ toàn con trai nên chỉ biết hình cho con trai thôi. Chưa ra SP mà đã có khách đặt thế này thích quá Có chị Chilli đang online đã nhắn nhủ nghe hết rồi, chị ơi, chọn mẫu sớm còn tiến hành nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đang trong giai đoạn may gối ôm hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hết thêu thùa lại đến bánh bao cơ em ạ, hi hi ... cHÚC em một weekend vui vẻ nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô nàng này không đi nghỉ, vườn tược đi, ngồi ôm máy tính với may vá làm gì hử??? muốn hỏng mắt phỏng???