Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" hoan nghênh mẹ nó ạ, hì mẹ nó ở Hải Hậu thì chỉ sợ ko đi qua đc ý chứ
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Bác ơi em hưởng hứng ạ e đăng ký cả hai tay nhé
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Sao thế nàng, định chặn đường dân hải hậu phải không he he ghê quá nhỉ
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" nhà mình off đi chỉ tiếc tớ lại ở xì gòn
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" ủng hộ, op trưa t7 đi bà cho thoải mái thời gian, chứ trong tuần ăn k thoải mái vì chiều còn làm nữa, CN thì hơi khó . ọp tuần nào thì cả nhà chốt đê, tớ là dâu thoai nên đi ọp sẽ kéo cả xã đi hehe
Ðề: Re: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Ọp nhân dịp kỉ niệm 100 trang của hội nam định đới
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Vụ ọp này có memai, kiểu gì cũng được măm măm món gì nhà mẹ nó rồi nhỉ
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Chị ơi, đang rục rịch, sang trang thứ 100 đi ọp là vừa ạ. Vẫn chưa thấy ai có í kiến rì về cái vụ thời gian và địa điểm? Bác lên tiếng đê! Dâu mới là con ná! Cú mạnh dạn í kiến đê, công bằng không phân biệt rì đâu ná!
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Bác mà biểu quyết thì chỉ thích CN tuần nào đó thoai, buổi trưa bác nghỉ có 1 tiếng nên hem ăn thua gì cả.
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Ui, bác hông được nghỉ thứ 7 ạ? Mà bác làm ở đâu để ưu tiên bác tí nào?
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" nàng thích mum món gì, nhà mai nhiều món lắm, đủ 1 nồi lẩu đấy hi hi
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Hức,tôis qua vừa nói đến thèm lẩu xong, hôm nay em nhắc làm chị lại lên cơn nghện rùi, bắt đền, huhu...........
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Thế ạ, em thông qua gió gửi sáng bác cho nhanh nhé
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" các mẹ ơi, cho em ngửi ké mùi lẩu với nào, thèm quá , có vụ off thì cho em ké với nhé
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Bình thường thì nghỉ t7 cơ mờ từ tuần trước cho đến tết bác phải làm thêm cả t7 nữa nên hết đú rồi. bác ở CG và làm ở Kangnam, nếu off ở gần kv đó thì sẽ tranh thủ trốn sớm tý,hehe
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Huhu......đã không làm cho mình giảm nhiệt huyết còn tăng thêm tí dầu vào nữa, chắc tối nay bắt chồng cho đi măm thoai, mà không bít ở đâu nóa bán lẩu đôi người không nhể? Không thì lại khổ ông bạn thân của chồng, hức hức....
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Eo ui, bác làm rì mà xa rứa? Mẹ con cháu phi xuống chỗ bác rùi phi vìa chắc hết luôn bữa ọp í, huhu.......
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" Em lót dép hóng với Ọp ẹp gì đấy ạ???
Ðề: Tầng 2: Hội Đồng Hương Nam Đinh - "Buôn nhiệt tình, Tám hết mình" híc đợi các bà off chắc tui ko còn ở HN nữa roài. Tiếc là chưa off cùng các bà lần nào. Tết các bà ở gần cầu Lạc Quần off thì ới tui với nhé. Nhà gần bãi biển Quất Lâm ý nhà.