tôi đã có gia đình,nhưng vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp cộng thêm việc phải mang mác gái quê lấy chồng thành phố,tôi luôn sống trong cảnh street nặng.một hôm tôi gặp a.A có vẻ mặt rất giống với chồng tôi.lúc đầu khi a đến tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần tám chuyện cho khuây khỏa lấp đi chỗ trống của chồng.nhưng giờ thì tôi lại yêu a thật chúng tôi đến với nhau được hơn năm nay.tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng và vợ con a.nhiều lúc tôi cũng muốn chia tay a nhưng tôi đã cố thủ mà không thể làm dc.không gặp thì thôi nhưng cứ gặp là tc trong tôi lại về tôi rất đau khổ khi a không quan tâm tôi.mặc dù a vẫn nói yêu tôi.tôi luôn thấy mặc cảm và không tin điều ấy.tôi luôn nói khiến a không chịu dc, và giờ thì a cũng nói không thể đến với tôi. tôi thật sứ rất buồn và không còn cảm giác gì với mọi thứ xung quanh nữa
Ðề: Cho tôi lời khuyên chị ơi, phái yếu chúng mình là nặng nề về tình cảm, đắm đuối vì tình cảm và càng như thế thì càng khổ sở hơn. Chị có một sở thích hay 1 thú vui nào đó k, những điều khiến chị có thể làm, có thể vui thật sự ấy, nếu có thì tuyệt quá. Chị nên có cho mình những thú vui ấy, để mình tự làm mình vui mà thêm yêu đời chị ạ. Hay chị thử làm 1 điều gì đó phá cách một chút, làm những điều chưa bao giờ thử ý: như là đi du lịch bụi 1 mình này, hay là đi học múa bụng chẳng hạn...Những điều ấy sẽ giúp chị tự chăm sóc và tự yêu mến bản thân mình trước tiên.
Ðề: Cho tôi lời khuyên trời có gì đâu, theo tôi cứ chăm các con đưa nó đi chơi là hết ngày hết tuần rồi thì còn nghĩ đến ai, tối mắt tối mũi đi ấy. ah mà quên ấy đã có con chưa,hihi
Ðề: Cho tôi lời khuyên chị hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ để vượt qua tất cả khó khăn. em chúc chị sẽ mãi tìm được sự lựa chọn tốt và luôn luôn hạnh phúc.
Ðề: Cho tôi lời khuyên cảm xúc bất chợt khi bản thân cần 1 điều gì để dựa dẫm ... bây giờ phải đứng lên giải quyết vấn đề của bản thân mình
Ðề: Cho tôi lời khuyên chắc do chị chưa tự tin để hoà nhập với cs, rồi chị lại gặp 1 người như thế nên mọi thứ mới trở nên như vậy, chị ko than vãn về chồng này nọ chứng tỏ vc chị ko phải là gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả, vây nên hãy cố gắng tự tin và vun đắp cho gđ mình chị nhé, chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Ðề: Cho tôi lời khuyên vào em sẽ tìm chỗ nào đó khóc thật to và hét lên thật to!!!!!!!! sẽ cám giác thoải mái hơn! rồi đủ dũng cảm hơn để..............
Ðề: Cho tôi lời khuyên Chị phải cố gắng và xác định rõ đâu là hạnh phúc thực sự của chị, hơn nữa còn con chị và chông chị nữa, chị hãy mạnh mẽ và quyết đoán nhé Chúc chị có được sự nhẹ nhàng và hạnh phúc mỉm cười với chị ! Thân!
Ðề: Cho tôi lời khuyên Tạm thời chị chỉ nghĩ như vậy thôi. Đến khi mất đi nhiều thứ quý giá thì chị mới biết trân trọng hơn với những gì minh đang có. Con cái và gia đình vẫn luôn là chỗ dựa cho chị những khi mệt mỏi và buồn chán mà. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh không khó tìm như chị nghĩ đâu
Ðề: Cho tôi lời khuyên phái nữ thì hay nặng tình, nhưng bản thân chị cũng nhìn ra hoàn cảnh của 2ng là k nên, vậy ngta đã giúp chị dừng lại tất cả r thì c quay lại với cs bt thôi ạ
Ðề: Cho tôi lời khuyên nhiều khi đặt nặng vấn đề tình cảm quá nên lại khó dứt ra, em thấy đàn ông họ rất nhanh để quên đi 1 người ko giống phụ nữ mình khi đã có tình cảm rồi thì lại rất khó buông
Ðề: Cho tôi lời khuyên DoDDocjc ñi Đọc đi đọc lai tam su cua ban nay. Ban ay da co gd nhung theo cach ban ay noi la vc khong hoa hop va ban nay di yeu mot nguoi dan ong khac da co gia dinh. Nhu vay la ke thu 3 roi. Minh ghet nhat la nguoi nhu vay. Khong hieu sao cac ban khong doc ky va lai di dong vien .... the nay the kia nhi?
Ðề: Cho tôi lời khuyên e thấy mn chỉ đưa ra lời khuyên để chủ top tự quyết định cho đúng đắn thôi chứ có bảo phải làm gì đâu ạ, nếu nói chủ top là người thứ 3 thì ng đàn ông mà chủ top nói đến cũng là ng thứ 3 đối với gia đình của chị í mà