Ừ, em xem trong http://vatgia.com/sieuthisua nhé! Cũng nhiều thứ linh tinh cho mẹ và bé lắm em à! Thank em nhìu nha!
Ơ, thế thì mời chị luôn vậy, vì em với chị Trân là chiến hữu ăn chay trước giờ, nếu có thêm chị thì càng vui
@ chị Hà: hôm nào cuối tuần qua nhà em trổ tài đảm đang nhé, em thì k rành lắm mấy vụ này, chỉ biết nấu mấy món ăn cơm thông thường
Mí nảy ức chế chị ạ, nhưng dắt JUMI ra công viên dạo vài vòng về đỡ rồi. Hic em có lời đề nghị là mí em chưa chồng hội mình đi lấy chồng hết đi, ko thui sau này thành mí bà cô khó tính thì tội nghiệp mí đứa cháu
Đúng rồi đó, ai nấu ăn giỏi hội mình hum nào tập trung trổ tài nấu nướng đê, còn em sẽ "trổ tài ăn" ra ạ :razz::razz::razz::razz:
Ok con gà đen! Em muốn ăn món gì? À, hay chị làm món vịt nhồi thịt hầm nhé! Món này cũng ngon lắm đó! Mà các bé cũng ăn được!
có em tham gia nữa chị ơi!...em chưa biết món gì để rủ thêm 2,3 mẹ nữa ...nữ công gia chánh của em vừa đủ nấu cơm cho anh xã ăn thôi...
Vậy thôi, chị về nhà ăn nước tương với đậu hủ chiên cũng ngon .... có khi chị dâu nấu bún ... nghe loáng thoáng thế ... Chị ơi, chị có thích ăn chay kg, nếu thích thì em mời chị tham dự với tụi em lun, tại gần nhà Hada có quán rẻ lại ngon, mỗi tội hơi đông và ồn, nên em tính rủ ăn xong đi uống nước xả ồn ào hihihihi @cả nhà: có ai có sở thích ăn chay thì mời cùng tham gia nhé, càng đông càng vui .... lalalalalalala @papa : sao lâu kg thấy em vào nhà, vẫn khỏe chứ?!