Jumi đi học "ngoan" nhé !!! sáng giờ giữ nhà giỏi ghê, mặc cho net có tèo ... đáng thưởng ! Em cũng tham gia, nhưng vẫn chưa nghĩ ra món gì ... gỏi sò huyết Thai hoặc lẫu nấm dạng tiềm nhá? ------------------------------------- Ai tham gia thì điền tên vào nhé, sáng CN (6/12) đi, chiều về, Lucifer đãi hải sản và trà đá, k hạn chế số lượng: 1. Hada 2. lucifer 3. MeTin&Tit 4. mẹ Tiểu Cần (xí chỗ trước, kg đi thăm mc thì thgia, T6 mới bít hehehe)
nếu muốn xài nước xả chọn chế độ giặt 2 lần, 1 lần giặt xà bông và thêm 1 lần sau khi chế độ giăt ,xả sấy xong thì giặt thêm nước xả 1 lần nữa nhưng chọn độ ít nước và xả 1 lần roài sấy luôn như thế thì okie, có điều tốn thêm chút điện, chút nước, chút thời gian chị ghi nhận vụ kem , nước này đợi chị bình phục chị dzi' nợ em nhé ở đây 8888 còn ko kịp nữa , tối ngày vượt rào ko ah... thôi ráng tập tành leo từng bươc cầu thang đê... đừng dòm ngó chỗ khác nhá....té như chơi đấy
tina chịu lộ diện rồi hả em...sáng giờ có bị A hành không vậy?vắng em hôm thứ 7 nhà bị tụt vào hẻm sâu...kéo hoài không ra.
chị ơi ngán qua nhà em với mấy xe bus huh chị ? khi nào chị ghé em thì ola trước em kêu tụi nó khoan cho xe bus ra để an toàn cho chị nhé...ahhahahah.... túi đồ của chị hum nào chị đến lấy đê......
mẹ Tin&Tit : mai chị mang cho em 1 lon sữa enfakid A+ (230K) nhé chị ! hôm nay mới biết chị bán sữa ủng hộ chị luôn nhé! chúc chị buôn bán đắt , em sẽ là KH thân thiết của chị thôi .....
giờ là đầu tháng 12 roài đê...phơ ơi xui tui hẹn hò chưa dợ ??? trùi...sui này chắc tính cho con gái tui buôn thau nồi, giày dép huh? ...akakkaka chị thèm mắm huh chị ? cẩn thận nhá, mắm có loại ăn được có loại thì ko...ăn vào xưng mỏ mệt lắm....có lu nào muh to cỡ bà phơ đê... chắc phải đặt size đặc biệt
trùi tham gia cái vụ ý coi chừng tết hỏng còn xiền ăn tết, 1 đại gia phá sản đeo nợ 600 tỷ cũng vì nó đấy.... luộc ơi gọi thế người ta hiểu nhầm tina ah..... phải gọi là rể quý của tina chứ lị....lalalalal
nghe muh xót lòng ruột gan quá... bà ráng chăm con rể tui kỹ chút, dành thời gian chăm rể tui nhiều 1 chút bà ơi...giữ ấm cho con rể tui nhé pà đúng đấy, đừng đi khám nhiều nếu ko cần thiết dễ nhiễm bệnh từ các bé khác và dễ bị gió bụi khi ra ngoài ui.... có xiền cũng ko nghĩ đến chuyện làm mấy vụ này... để tiền ăn cho sướng, tự nhiên tốn tiền bị đau, bị người ta dòm nữa vì làm cái đó đẹp để người ta dòm muh....thiệt đủ thứ hết
chào cả nhà,mấy hôm rồi em k vào nhà,nhớ quá...hic hic mấy nay côg ty hố sơ gấp nên em vào làm như điên. stress nặng. sáng 6h30 dậy,ăn uống đi làm,chiều 7h mới về. ăn uống rồi làm tiếp,2h sáng ngủ k dám mở net luôn. mệt quá các chị ơi. em k biết em đang tới trang nào nữa lun,để qua hồ sơ này rồi lội từ từ lại
trùi thương quá....giờ 2 mẹ con thương nhau chưa ? con còn buồn mẹ nữa ko hehehe...hôm nay mới đọc được chị nói xấu em nhá
ehhehehe...vậy là Hội trưởng lại tiếp tục ăn chơi với hội mình vô tư đến năm sau luôn....tin vui tin vui chúc mừngartymanartymanartymanartymanartymanartyman: