em cũng ko biết nữa giờ ko biết nhiêu 1 ổ vì em đến đó toàn rinh về hỏng phải trả tiền....ngon thiệt muh ở quận 3, xa với tuonghuy lắm chị ợ
Các chị,các mẹ toàn có các cháu xinh xắn đáng yêu cả mà chẳng mẹ nào chiếu cố em để em có cơ hội trổ ít tài mọn trang trí cho bé căn phòng thật xinh!quả này tết về em không có quà cho "mẹ trẻ" em thì em tan xác... Mẹ nào có nhu cầu thì ới em 1 tiếng nhé! G9!
Tina giờ này chắc mắc lội bì bõm cả trăm trang nên hỏng thấy 8888 òy.......có 1 mình mình hà ...... bùn.........
Hello......tranh thủ ngược dòng tí...hiihihihih Tình hình nhà cửa mình bỏ bê vì bận bán nồi niu bi chừ hết bán òy nên típ tục sự nghịp 88888 hehehehehe CN nỳ mọi người đăng ký đi Đn phở hôn?????
phượng chưa ngủ ...đi học dance cũng hay lắm.. nói chung cũng là thể thao...hay đi học bơi kg miễn sao khỏi stress là được ph à!
phơ nhớ để cho chị 4 cái khăn nhe! còn 4 mẫu chị lấy 4 mẫu,khi nào có thêm rồng ,cún thì mua tiếp.............
chị thấy em giỏi ghê...đúng là sức trẻ. chuột ngủ rồi hả em...à em mua áo cho ai mặc vậy'/ phải cho em kg?
sao lại ngại mesusu, xa hả? @lucifer : may quá hôm nay em kg vào sớm, hẹn em rùi ăn chay nên phải thả cục lơ Pháp luôn, hay mai đem sầu riêng ăn nhợ?? có khi đuổi đc tina nè, hada nè,... còn ai nữa kg ta kakaha ... mà coi chừng chị Hà giận vì khách mời của chị ấy bỏ chạy hết ... thôi xem lại đi Phơ hehehehe
Hum nay em giao hàng trên etown,phù...mệt xì khói về nhà thở hổng ra hơi...quyết định đóng top nghĩ bán,hưởng thụ thui...thử sức bi nhiu cũng đã đủ oỳ...hehehehehehe hết đợt khăn thì nghĩ...hổng hem hố nửa...
Chị ui hết mí cái khăn này chắc em nghĩ hổng bán bu6on gì hết...hehehehehe,đủ xiền cho việc cần làm òy......
coi như tập thể dục đi em, chớ hưởng thụ sớm thế lại .... phì nhiêu đó ... đùa tí, thấy cực quá cũng kg ham em hén, mà cái vụ bạn mở quán tới đâu rùi?
Quán đã mở nhưng em lu bu vụ nồi nên ế lém,cũng do nêm nếmkhông ngon,em dễ enmừ còn thấy không thích huống chi khách,nó nhờ ti61p thị dùm mà em thì lu bu...