dạ,tại hôm đi họp cũng không gặp được mấy chị ...mà ...chị à! chị đã có vài lời xin mod nhẹ tay với wd mà chị quên kí tên phải kg chị?giống biểu tình quá chị há!vậy mới biết được tình cảm của các mẹ trên mạng dành cho nhau...
mau giàu quá vậy ta....?nhưng nhớ giữcho chị khăn nhe! bắt đền em nè! hôm qua xem link khăn của em xong cả đêm thấy toàn khỉ nhảy nhót,quậy tưng bừng...còn tina hứa tặng khách hàng underwear đọc xong cũng thấy vk đem về c ho 1 đống to như núi toàn underwear kg dị ghê chưa?
hôm nào có dịp chị ghé qua ăn thử rồi có gì góp ý cho (bít tới đâu góp tới đó hehehe), quán cũng ở Sóng Thần em hả? Quan trọng là phải kha khá thì tiếp thị mới ok đc, bán món ăn nó khó hơn làm dâu nữa , người ta nói vậy chớ chị thì nghĩ ngươc lại cơ ... hahaha
Quán ở Sóng Thần luôn chị à,em thì cũng nhiệt tình lém,nói là bạn chứ thật ra thằng nhóc nỳ hùi trước làm chung với em sau nỳ nghĩ đi lèm chổ khác,nhưng cũng gặp nhau thường xuyên,em ý biết trình độ en hàng cảu em nên nhờ em thử,mừ em thử thấy hẻm ngon,bún bò hình như ăn vẫn còn thấy thiếu mà em chả biết thiếu cái gìê.hì...hì...hì...
chị có mở quán ở nhà không vậy chị?mình đặt bánh là có liền hay phải đặt trước vậy chị?...chữ kí của chị kg có link bánh chắc phải mò thui..
Hùi chìu nỳ về là nằm thẳng cẳng,nhờ bé hàng xóm cạo ra một đống gió lun,bị cảm mý hum mà con đi giao hàng...hic...hic.... chồng thấy xót quá hẻm cho buôn bán giề hết....(
Chị chưa mở quán vì kg đủ sức, mỗi ngày làm bán lai rai thôi, ở nhà làm rồi giao hoặc khách đến lấy... Có link mà, cái hàng chữ "bánh xứ Huế tại SG" xanh blue đó ...
chắc thiếu ruốc quá vì nấu ruốc mà không biết cách sẽ tanh lắm,nên bỏ qua khâu này nhưng khâu này quan trọng lắm chị tiểu cần hí!
Chắc bạn phơ biết vụ ruốc mà, các bài viết về bún bò Huế đều nói rõ, nhưng nấu ăn là do khéo nữa hihi ... nhà mình có chị Hà là tuyệt chiêu (@metintit: không phải em nịnh đâu nhá) mình còn học hỏi nhiều lắm, mỗi ngày 1 tí ...hihihi thôi ... đi ngủ trước nha ... em nhớ đóng cửa rồi ... ngủ ngon ... đừng thức khuya nha!
chào buổi sáng ...chúc các mẹ một ngày tốt lành, vui khỏe.....thành công và hạnh phúc...lalalalalallalal
chào ...cả nhà 10/10 , chúc cả nhà ai cũng vui tươi như hoa... tiền vô đầy túi,tình vào đầy tim...:razz:razz:razz::razz::razz::razz