Hơ hơ vậy mà em vẫn đợi chị để mờ mua quần áo cho jumi. Chắc cuối tuần này lại mở chiến dịch mua sắm tiếp quá.
Các mẹ ơi! Hôm qua em đi siêu thị mua đồ được tặng 1 phiếu "thẻ ưu đãi của viện chăm sóc da APERIO - 120K " thấy ghi trên phiếu là miễn phí lần đầu tiên và thẻ này chỉ áp dụng với địa chỉ 49B Phan Đăng Lưu, P3, Q. Bình Thạnh. Em không có nhu cầu dùng nên mẹ nào muốn chăm sóc da mặt thì qua chỗ e nhé. E tặng lại.
vào đấy nó vẽ vời...mua lủ khủ về có khi xức bị dị ứng da lại mang khổ ,mẹ bibong à!...lúc này nó PR kiểu đó không à!
Thật hả chị??? Nhưng em thấy chỗ chăm sóc da mặt này to lắm mà, nhiều cơ sở lắm. Ngày xưa ở ngoài HN e cũng hay di chăm sóc da mặt nhưng vào đây bận bibong nên chẳng có thời gian nữa.
hi...hi đi siêu thi là được ép cho,mà chị lắc đầu liền ...em xem nay ,mai ,kia nó gọi điện nhắc em đến chăm sóc da cho í!
vậy cho chắc ăn ...mà đến tuổo da lão hóa em phải uống thuốc nhe! kg thì da xấu lắm í!nói vậy chứ chị nhác làm lắm.
Thật hả chị? Em mới vào đây k biết gì c đừng hù e nha. ^^ may mà hôm qua e cho nó nhầm số. ( vô tình nhầm thôi vì số công ty phát riêng cho e dùng nên k để ý lắm )
he he em giong chi ghê, kỳ trứoc đi ọp nghe chị Mai, mẹ Cun Beo, bà Phương, Hada, tina, Papa bàn bạc cái vụ nứoc hoa, mỹ phẫm này nọ, mình ngồi nghe hổng hiểu gì hết, mù tịt hoàn toàn. Đồ chị toàn là mấy dì gửi về mà ko xài từ son môi, phấn mắt, phấn má hồng . . . để riết hư luôn. mỗi khi đi đám cứoi là phải nhờ nhỏ em bà con nó quẹt cho vài đường.
em cũng ít dùng mỹ phẩm lắm ! có lần mua 1 bộ rồi cũng để hư luôn .... chỉ khi nào đi tiệc tùng mới quẹt tí thôi ...... ( thé là có 3 chị em mình mù mỹ phẩm roài )....
Có thấy khổ gì đâu nhỉ, có chăng là sau khi có chồng có thêm người chia sẻ, thỉnh thoảng xả stress vào ngau tí, rồi lại thấy hiểu nhau hơn....và ít còn thời gian cho bản thân mà dành hết cho con (nhưng lại thấy vui)...nói chung ai sao chứ mình thấy có chồng con mình dễ cân bằng hơn ( vì có đủ hỉ, nộ, ái, ố) chứ k dễ sống bàng quang lắm, hì
mặc dù không thích sầu riêng nhưng kiên quyết không chạy, hehe, tinh thần ăn uống mừ. Chạy vì mùi thì chết vì đói mất....
Chị tham làm giàu quá lên AX sợ cho nghỉ ở nhà ăn dưỡng ah , em nếu thấy mệt thì hẹn hò bữa khác vậy ? ..... đừng tham việc quá nhé chị yêu ...... thương chị quá .....
Hì hì da mặt em ngộ lắm, bình thường ít nổi mụn lắm, nhưng trang điểm 1 phát là hum sau mí em "chào mừng" liền. Hic từ hùi biết chuyện đến h, tráng điểm đc 4 lần: 2 lần là đám cưới em. 1 lần chộp hình làm ngừ mẫu cho bà dì, 1 lần là năm 13 tuổi ăn đám cưới dì em chấm hết. :razz::razz::razz::razz: