Em cũng ăn dc sầu riêng đó nha ! nhóc nhà em cũng thích ăn sầu riêng ..... khi dc hỏi con thích ăn gì ... con trả lời ( con thích ăn sầu riêng cơ ).....
Mình thì hình như cái gì en cũng đc, trừ vài món, động vật ko ăn đc mèo, chó gần đây thêm con nhộng (hic vì nó giống con sâu), thực vật thì ko en đc trái lê ki ma (trái trứng gà ý nhỉ?). còn nhiêu làm tuốt keke
Chào cả nhà,papa xuất hiện đây,chúc mọi ngừ vui vẻ đi vắng cả tuần nhà mình có gì thay đổi ko pà kon,145 trang cập nhật ko nổi các mẹ ơi
ọp bên lề trưa nay lúc 11:30 Alo Alo.... hum nay 11:30am hẹn gặp các mẹ ăn bún chả ở số 140b lý chính thắng quận 3 quán Ánh Hồng... mẹ nào đi giơ chân tay lên nào.....1- tina 2- hada 3- lucifer 4- jumi 5 -metieucan 6 -mecunbeo 7 -me mumim 8 - papa 9 - bapluoc 10- Hoitruong 11- heovangchuotngoc 12- twophuong 13- mesusu 14- tuonghuy 15-bongcuame 16 -behuy 17- ........ còn ai ko ah...... ai hỏng đi vào xóa tên giúp em nha Thanks
em cũng ít trang điểm nhưng số lần thì có nhiều hơn chị và da cũng ko đến nỗi nổi mụn ..... như chị ....
em cũng ko thích ăn nhộng , từ bé tới giờ ko ăn rùi vì nó béo quá .... ngấy lên tận cổ ..... lỡ bị anh chị lừa ăn cắn vào nó phát là nhổ ra liền hà ...... ko thể ăn dc cái con này ......
Em cũng công nhận là có con rất vui, nhiều khi đi làm về mệt nhìn thấy con cười là hết mệt à. Nhưng nhiều lúc k đi đâu đc vì có đuôi, rồi công việc nữa cũng k làm đc nhiều... Công ty em làm việc đến tối là bình thường, riêng em cứ đúng h là xách túi về à, nhiều lúc phát ngại.
troi oi, tu hoi gia nhap hoi chua bao gio minh tham gia may cai khoan an uong nay duoc, vo cty la giong nhu bi nhot luon oi, ma co di ve cung khong kip gio nghi trua, chan qué đi, bà con an xong ve nho ke nghen, chẹp chẹp
hóa ra ko phải đi hồ tràm mà là Long Hải, hehehe, mình ếch thật, đổi kế hoạch mà mình ko biết. Hai bạn thích lắm, tắm biển, chơi cát, tắm hồ bơi ì xèo. Chỉ phải cái Beo bám mẹ quá nên hơi mệt, còn Cún thì rất ngoan
Thông báo tình hình em rada đã ổn định, hôm qua tina có gọi dt cho Rada thì nghe Rada nói chuyện bình thường, em í bảo báo với các chị em ko sao hết...em okie ..đợi theo dõi 2-3 ngày là bác sĩ cho về thôi...Các chị đừng lo lắng nữa nhá
JUmi em gọi dt cho Pho nhé...mắc công phơ quên đấy...chị ấy hay quênb lắm chạy 1 lèo xuống đây luôn đó nha....