Ðề: Chuyện Mẹ chồng e thấy mẹ nó chịu nhịn thật, em hóng hớt để học hỏi ạ, mẹ nó buồn buồn vào than thở với chị em cho xả xì troét, hii
Ðề: Chuyện Mẹ chồng cảm ơn các mẹ đã chia sẻ - em thấy cuộc sống nhiều lúc ngột ngạt lắm - mệt mỏi và chán nản. Hôm trước có thằng út (em chồng í ạ) - khổ chuyện có gì đâu - đi về sớm thì dọn đồ ở cửa hàng vào thì nó ko dọn, nấu cơm cũng ko nấu - cứ ngồi facebook với nị chát chít với gái (chả là mới yêu đương gì con bé lớp 11 í). Mà em đã nuôi nó từ lúc thi trượt tốt nghiệp cấp 3 đến giờ tốt nghiệp trường trung cấp rồi thế mà còn ko liệu mà làm. Chồng em nói thì nó cãi lại, ông í quát cho thì nó lên ban công tầng 3 nó ngồi ở cái thềm chênh vênh. - Đấy, người ta thì chỉ khổ 1 vệt thôi đằng này em thì cơ số vệ. Nhà em có 4 nv tất cả, em còn phải nát đầu ra nghĩ cách kiếm tiền, thế mà "siêu nhân nhà em thì lại thế" Bảo đi giao hàng - thì đánh rơi mất gói hàng 1m của chị xong gọi cho chị "chị ơi em bị rơi hàng rồi, em về đây". Mình tiếc đứt ruột, làm khi nào mới ra bấy nhiêu mà 1 ngày đã mất những 1m. lần khác nhờ đi giao hàng thì lại quên điện thoại, hoặc quên luôn túi hàng ở nhà. E cũng ko hiểu là phải làm cách nào nữa í. - Thế mà MC em còn nói em thế, trong khi trong nhà giỗ tết chết chóc rồi từ cái bvs cũng đến em. E định ko type lên vì chuyện nhà, cũng chẳng muốn vạch áo ra nhưng quả thật em overload rồi . em mệt mỏi và bế tắc quá
Ðề: Chuyện Mẹ chồng đọc tâm sự của mẹ này mình mới thấy mình còn hạnh phúc mà may mắn hơn các mẹ nhiều. Lấy chồng ở Hn nhưng lại gặp được ông chồng tử tế, yêu thương vợ con, mình lấy chồng về mọi thứ có hết rùi, chỉ việc đi làm gọi có công việc thôi. Mình ở với mẹ chồng bà chỉ mắc tính tuổi già nói nhiều chút thôi. Nói chung mình cố nhịn nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn là may mắn rùi nhỉ. Hi chúc mẹ nó làm ăn phát đạt nhé. happy
Ðề: Chuyện Mẹ chồng hi, em cảm ơn chị, nói chung em nghĩ mình còn trẻ , tuổi trẻ thì làm được nhiều thứ mà, em thấy làm ko được bằng người ta thì em thấy kém cỏi thôi chứ chưa bao giờ nghĩ ngợi hoàn cnarh cả. nhưng nhiều khi overload thì thấy mệt mỏi chị ạ. Mỗi người có 1 cái giới hạn mà.
Ðề: Chuyện Mẹ chồng cố lên chị ơi, em thấy chị thế thì vất avr nhỉ, trộm vía nhà em có chị dâu và mẹ em, nhưng không có chuyện gì cả vì cụ hiền lành, hi vọng mình vớ được mẹ chồng như mẹ mình hoặc bằng nửa mẹ mình cũng là có phước lắm rùi, e chưa chồng con gì nên chỉ vào đây hóng hớt cùng các chị nay mai còn nhịn nhục nhỡ vớ được bà mẹ chồng và gia đình chồng như chị. Phụ nữ đúng là khổ, vào nhà biết đều thfi sướng, không thì khổ 1 đời để con được hạnh phúc các chị nhỉ? em chỉ thích sinh con gái nhưng thế này chắc phải nghĩ lại chỉ sinh con trai cho con đỡ khổ, hii (ước mơ mãi chỉ là mớ ước)
Ðề: Chuyện Mẹ chồng mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ,thôi mẹ nó cố gắng lên,cuộc sống là vậy,có vậy thì mình mới lại càng quyết tâm sống tốt hơn.
Ðề: Chuyện Mẹ chồng cảm ơn các hcij đã chia sẻ - em tập quen với nếp đó của nahf chồng 2 năm nay rồi, cơ mà cũng thi thoảng có nhiều pha ko đỡ được :|
Ðề: Chuyện Mẹ chồng mẹ này thật giỏi, mình khâm phục quá, mẹ nó đúng là người phụ nữ biết bươn chải và lo cho cs gd, mog rằng mẹ nó luôn hp, cs bớt lo âu
Ðề: Chuyện Mẹ chồng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cố lện mẹ nó, e cũng đang overload mà ko than thở đc với ai, ko dám than với mẹ đẻ vì cụ hay thương e tính lại hay nghĩ, than ra cụ lại ốm thì toi. Than với mc thì thà đừng than cho khỏe người
Ðề: Chuyện Mẹ chồng giỏi gì đâu chị ơi, con người ta bị dồn vào mức cuối thì sẽ phải bật lên thôi c ạ . haizzz. phải cố gắng vậy. em cũng mong cs dễ thở hơn, stresss quá c ạ
Ðề: Chuyện Mẹ chồng Nếu mẹ nó chấp nhận cuộc sống như vậy thì mẹ nó cứ nghĩ rằng kiếp trước mẹ nó mắc nợ họ kiếp này mẹ nó phải trả cho nhẹ lòng. Hoàn cảnh của mẹ nó thật hiếm thấy. Mình cũng cực nhưng không đến nỗi như mẹ nó.
Ðề: Chuyện Mẹ chồng Haiz, đây là chuyện muôn thuở rồi, có nói cũng không hết. Nói chung khó hợp nhau.
Ðề: Chuyện Mẹ chồng Híc chia buồn với mẹ nó. Nghĩ lại mình cũng hạnh phúc chán a. Em mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện lấy chồng HN lúc đầu bố mẹ anh không đồng ý hic. Bây giwof thi các cụ thuong hết ý a. Chồng em là con một mù. Cố lên chị a. Ông trời không phụ người tốt bao giwof chị a. Chúc chị vượt qua và vui vẻ trở laị a