Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Mẹ nó ơi bác Hồ nói rồi "KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO" cuộc sống chung phức tạp lắm mẹ nó à nhất là với những người không biết điều.Gắng lên vì chồng vì con thui,quan trọng là chồng bạn có chia sẻ hay không thui.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chồng mình mà thế thì đã trót đẻ 1 đứa rồi chứ đừng hòng mình đẻ đứa thứ 2.
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Chia sẻ..............................................................................................................................
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. lần sau có về đón con thì rủ người bạn nào làm công an đi cùng về......
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. chả ăn thua chị ạ. Dễ kiểu người "mồm dài môi mỏng" ấy mà để yên, vì đằng nào, đó cũng là chuyện của nhà chị ấy. Mà chị ấy không có kiện cáo gì. Quan trọng cả chồng nữa, Hay chị cứ báo cáo lên tổ phụ nữ hoặc phường xã để họ can thiệp coi sao. Nhưng mức độ nghiêm trọng lại không đến nên cũng là khó giải quyết, Em nghĩ, mấu chốt nhất, phải là xã mình đứng ra can thiệp mới ổn
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thuê nhà riêng mà sống, rồi sau mua nhà sau, nhiều người vẫn sống thế đấy thôi mà
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh em ủng hộ ở riêng c ah
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Em cám ơn các mẹ đã chia sẻ. chiều qua em tường thuật lại khá dài đang gửi thì bị hết pin --> Đến chiều qua em mới đón đc con, 6h mấy mẹ con mua vé xe về nhà ngoại luôn. Giờ em thấy nhẹ nhõm rùi. Tối nay em sẽ tường thuật lại và các mẹ sẽ hiểu hơn tại sao em lại có cái tít như vậy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. úi zoi bà mẹ chồng mình thì ko bao giờ hỏi tiền chị dâu mình cần gì toàn bảo mình đưa còn bà chị dâu cứ ì ra
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. mạc kệ đi bạn ơi, sống vô tư cho khỏe nha.....................................
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Chia sẻ với mẹ nó. Đúng là đàn bà như hạt mưa sa.....
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Chuyện muôn đơì , muôn thuở không bao giờ hết được . Dù gì thì cố gắng ở riêng để không phải đụng chạm nhau nhiêù sẽ tốt hơn .
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Haha,mẹ này hay quá mà phải như thế mới được chứ chủ top mà cứ nhịn mãi người ta lại nghĩ mình ngu muốn bắt nạt thế nào cũng được.Mẹ nó phải vùng lên lấy lại quyền của mình chứ"lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi làm thìa".
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Tớ đọc đc cái Tit của mn giật mà tớ tí té ngửa Hận đến thế cơ hả bạn Mc là ng sinh ra chồng mình cơ mà Mà mai sau mình cũng là MC nhá Hãy kêu nhẹ đi chút có đc k hả bạn
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. mẹ nó ơi, nếu là mẹ nó thì mẹ nó có hận ko? 5 lần 7 lượt bắt con zai bỏ vợ, bắt con zai ôm các cháu về cho bà í . luôn có í chia cắt mẹ con mình??? chửi mình hết từ trong khi mình ko hề có lỗi gì?????
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. này, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Những comment không đáng yêu đọc xong rồi bỏ đi. c vừa sinh con đấy! Phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. 3 đứa là gia tài lớn nhất, rồi dần dần sẽ tìm ra lối dắt chúng đi, cứ từ từ, nhưng lòng phải thanh thản trước đã. Buông hết cả xuống đi kể cả bà MC đừng nghĩ đến họ, hãy nghĩ đến con hãy để topic cho con nổi lên c cẩn thận ko stress rồi thì con c khổ vì phải xa mi
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. E đang nhịn và sáng nay cãi nhau với c đây. Nhưng nhà e chưa đến mức như nhà c. Chỉ cú cái cứ động đến Là lão c nói nọ nói kia nhà e. Mẹ e bận kiếm tiền nuôi gđ ko lên chăm cháu đc. Nhưng Vc khó khăn bà đều giúp. Nhà nội có giúp đc xu nào đâu. Cháu thì mang về quê bà chăm đc chứ trên này bà ko lên đc. Lại còn so sánh lão Ấy đối xử với mẹ Mình thế nào? Nhưng khổ mẹ mình cũng chăm con rể. Còn mc chỉ chăm cháu và con trai thôi. Mình ốm có hỏi đc câu nào đâu. Bà mà ốm tý thì làm Mình làm mẩy để đc hỏi han chăm sóc. Bận quá 1 ngày hỏi đc 1 lần thôi. Ai mà chăm như Trẻ con đc. Đó là biết tính rồi. Cãi nhau e cú quá e bảo tôi còn chưa chăm đc mẹ tôi như này đâu. Đến Là mệt.
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. Nhà ai cũng có khúc mắc với Mc cả Vẫn biết gặp những tình huống đấy thực là đau lòng Nhưng .......nói thế nào nhỉ Mình còn ở bên chồng thì xin tôn trọng mc 1 chút Vì chả gì người đấy chồng mình vẫn gọi là Mẹ Mà cái tiếng thiêng liêng đấy con cũng đang gọi mình @:Đang ở trên cao thì nên có ng đỡ ta xuống từ từ Đùng đẩy nhau lên quá cao Mới dễ bị tăng xông Khi nói lên 1 vấn đề gì đấy dù có nghiêm trọng đến mức nào Thì cũng xin lên xm xét ý kiến đôi chiều bạn ạ
Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ. 3 đứa là tài sản quý giá nhất c ạ cố gắng lên c ơi, bơ với kiểu như thế đi, mới đẻ mà thế này thì sao mà nhiều sữa với chăm sóc con chu đáo đc