EM cũng vừa bị khóa bên WTT vì MOD bảo bán hàng, hic, mà oan quá cơ, em khôgn hề bán hàng mà chỉ thanh lý hàng thôi. Chán quá thế là em cũng chẳng tạo nick mới nữa, tạo nick mới thấy mình vào đó lạ lẫm quá. Vào điểm danh cái.
Chào cả nhà..mấy tuần ni nhà Xù bựn qué hem có vào DĐ.... Hôm nay mẹ Chic Pig log in vào WTT bình thường được chưa mẹ nóa...
Post bài bên WTT vẫn chậm lắm các me ạ! Nick em bên wtt là nevertofar. Cơ mà em lang thang lung tung chứ ko nhà cửa đàng hoàng như bên này hihi
Chào Cụ Nhi ...từ hồi đổi nick Mê Quan Tham thành Mẹ Quan Tham rùi giờ có thêm Mẹ Quần Thâm nữa...haha..cười chít cả người ....
Thì đới, cứ bùn cười mãi cái "ních nem" ngộ lọa...lúc nì nhà Xù ít vào Thư giãn để nối thơ, nối chữ mí các mẹ.....hẹn 1 ngày mát giời...
Vớ được cái top của mẹ quần thâm đây rùi ^^, cho em hóng với cả nhà ơi p/s: bác nhi đồng cụ đặt cái nick hay đáo để, làm em cười nãy h ^^
Đới..pé Po lại cùng Cụ Nhi Đồng cười chị Xù rùi nhá.... Ha ha..bên kia khi nghe cụ Nhi Đồng dịch là Mẹ Quần Thâm chị cũng cười như ma làm..úi zời ơi...
Mẹ Quan Tham ơi Em cảm ơn chị nhiều nhé Mà chị làm em xí hổ đấy, em học được chị nhiều ấy chứ ...........
Chúc mừng WildMoon trở về mái nhà xưa nhé... Do DĐ không add clip được không thì nhà Xù gửi tặng WildMoon bài hát Come back to Sorrento roài... :heart: Mẹ nó cùng các mẹ khác đã đóng góp nhiều cho DĐ chứ còn nhà Xù thì chỉ lăng nhăng lượn vào lượn ra thui à..... Chúc mẹ nó luôn vui vẻ..hạnh phúc..
Hí hí.. Đợt ấy mẹ Forgget post bài báo về 1 tên trùm ma túy...trên đường trốn chạy với gia đình trên núi..đêm ấy con gái ông ta lạnh ..và ông ta đã lôi tiền trong bao ra đốt lên để sưởi ấm cho con gái...số tiền đốt đêm đó lên đến 1,5 millions USD...thía là các mẹ WTT ai cũng mơ mòng tìm được 1 anh Trùm ma túy.. Còn nhà Xù thì bẩu...Trùm ma túy bị bắt là xử tử ngay... Các Quan Tham nhũng thì nếu có bị tóm đầu bao giờ cũng được xét công to.. nên cùng lắm sẽ được treo.. hết treo có khi đề bạt lên chổ cao hơn tha hồ tiếp tục vơ vét cho các phu nhân nhớn bé..cho nên, mẹ nào mê Trùm thì mê.. nhà Xù chỉ phấn đấu tìm được 1 Quan Tham là cả đời thung thướng lại an toàn.. khà khà.. Thế là đổi nick thành Mê Quan Tham đến giừ mà mãi chả câu được quan nào..mấy quan ấy chỉ ưng các em chẻ chung chưn rài đến nek mà thoai..huhu... Mình vừa già vừa nùn..chân có 1 mẩu..mần seo bi chừ hé hé ... Link nà : http://www.*********/forum/showthread.php?t=387721&page=4