Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Món nghiện của mình đây, đánh dấu để nghiên cứu làm cùng các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Uhm, về làm thử pizza bằng chao như mẹ nó nói xem sao
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Làm xong mẹ nó up sản phẩm lên nhá, em paste lên trang 1 cho cả nhà cùng học tập. ^^ Thứ 7 em đi mua đồ về làm pizza............. Em cũng hay ăn ở Núi Trúc, ngon mà rẻ, chỉ tội chờ hơi lâu, hic... Nói đến lại thấy thèm rùi đấy, hu hu
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti mẹ nào nghiền pizzza mà vào đây đảm bảo ko có lối ra nhá, giống em đây này hehe
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Trẻ ạ. Hi hi, em cũng 2 con rùi ná. Hội nhà mềnh có ai 2 con giống em mà tầm 85 như em hok. hihi
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Các thượng đế nhà tớ cũng là fan cuồng của pizza và mỳ ý đây. Một hồi hay ăn của Alfreshco. Sau đó thấy pizza kiểu Ý của Lemone trên Vincom và Long vân (thủy tạ) ngon hơn. Tốn kém quá tớ cũng lọ mọ mua đế của nhà Tú Xã đàn về làm. Rồi bây giờ nâng cấp hơn là tự làm cả đế và cả nhân xúc xích luôn. Tuy vậy SP nhà làm ko thể ngon bằng ra hàng ăn rùi, nên thỉnh thoảng đi qua Bờ Hồ, dù có xót ruột mấy cũng phải ghé Long Vân chén pizza he he. Các thượng đế nhà tớ thích nhất quatro formaggi (chắc là viết sai rùi) nhưng nhân của nó chỉ có 4 loại fo mat thôi. Nhân viên thì bảo loại này khó ăn lắm nhé, thế mà 4 mẹ con nhà tớ phải đặt 2 cái to mới thấy tạm đỡ thèm Tớ quote lại cách làm pizza trong bếp nhà tớ đây
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti bác này khéo tay quá, em cũng thích ăn nhưng mà khoản làm này thì dở lắm nên toàn phải ra hàng thôi hichic
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Tớ xin bổ sung thêm một địa chỉ có thể mua Phô mai mozzarela và một số thứ khác giá cũng ổn (tất nhiên ko phong phú bằng các hàng nguyên liệu khác) là Hifood - Hàng bài và siêu thị Metro. Vì nhà tớ xài mozza với tốc độ hỏa tiễn nên tớ quan tâm đến giá cả món này. Tớ thấy giá ở HB và metro là same same khi mua cả cục lớn 5kg nhưng ở HB bạn được free ship đấy và họ lại còn cắt hộ thành miếng nhỏ cho mình nữa. Thỉnh thoảng tớ vẫn đặt cả cục này, y/c chia làm 5 -6 phần rồi rủ thêm vài nhà quanh đó, có tâm hồn ăn uống giống nhà tớ cùng chia nhau. Vừa rẻ, vừa tận mắt nhìn thấy nhãn mác, hsd rõ ràng.
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti em đã update vào phần địa chỉ rùi đấy nhá......................
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti Chị cũng ít làm bánh nhưng lại hay lọ mọ những nơi bán hàng rẻ, đảm bảo nhãn mác hsd. Lúc nãy quên mất ko update thông tin thêm về các địa chỉ mua ngvl ở trên 1. Kiwi food : có rất nhiều điểm bán hàng (chị biết cửa hàng ở Kim liên) và có bán lẻ nhưng chị ít mua ở đây vì thường mua pho mai lẻ thì ko thể có nhãn mác và hsd của nhà sx được 2. Danshop: hình như ở số 9 Linh lang, bây giờ cũng ít đồ nguyên liệu lắm mà giá khá chát. 3. Jolischef: có cả địa chỉ ở phố Chùa láng nữa đấy và cũng có topic bán hàng trên diễn đàn mình. 4. Trên diễn đàn mình còn có mấy topic như : banking zoo và vanashop nữa nhưng chị cũng ít mua của các bạn ấy Túm lại là chị vẫn kết hifood để mua phomai mozza (họ có các loại phomai khác và bơ nữa nhưng chị ko quan tâm vì nhu cầu ít) và whipping cream vì giá hợp lý lại freeship đến nhà (tất nhiên phải mua nhiều) Về bột, bơ và các loại nguyên liệu làm bánh khác (như quả vanilla chẳng hạn, các mẹ ấy vừa chung nhau mua xong) các mẹ có thể lên oép trẻ con để mua chung vào phần " Hà Nội: Rủ nhau chung mua nguyên vật liệu làm bánh , nấu nướng - Phần 8". Giá rất hợp lý và đảm bảo nhãn mác hsd vì đấy là tiêu chí của các mẹ trên đó mà. Có thể rao nhu cầu của mình hoặc đợi có mẹ nào thầu mà tiện đường mình có thể đi lấy được thì đk và liên lạc với nhau thôi. Thỉnh thoảng chị cũng thầu phomai và bột mỳ làm bánh mỳ vì đây là hai thứ nhà chị tiêu thụ nhanh lắm he he. À còn nữa, men làm bánh mỳ thì có thể lên Hàng buồm. Chị ko nhớ CH hàng nào nhưng mới mua tháng trước 0.5kg là 50k dùng cả năm luôn hehe
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti tớ nhập hội với nào mua đế bánh,nguyên liệu đầy đủ rồi,mà mắc phải căn bệnh........lừoi nên chưa động tay động chân gì cả vào đây lấy lại khí thế,mai quyết tâm làm hi hi
Ðề: Hội các mẹ thik ăn bánh pizza và mỳ spagheti ui giống tớ quá, hic, tự nhiên trời trở lạnh đâm ra lười hẳn....