Ô...bà đây rồi....mới xa có 15 phút mà đã nhớ bà rồi....ôm cái nào......8888 có hơn tiếng đồng hồ chưa đã bà nhỉ???
Đúng rồi đó mẹ nó ơi, công việc chồng chất, mà k phải chỉ gần tết đâu, năm sau chắc cả năm k đc nghỉ, tết năm nay cũng k có tết luôn. hix hix. Đang xin sếp cho tết ở nhà với bibong mà k biết đc k.
HÔM NAY VUI QUÁ, CẢM ƠN CHỊ HÀ !!!(u)(u)(u) cảm ơn cả nhà - sảng khoái quá, vào vp lại kg có sếp, ôi cuộc đời vẫn ... tèng teng !!!!!!!!!!! \\/:-({|=artyman::Cuoi
Hic en no xong rồi buồn ngủ. Hic cả nhà cho em xin ý kiến là hum nay có nên trốn học để ở nhà cổ vũ ĐTVN ko ạ ^^
chị có nghế tay trái và phải luôn hỉ?! hôm nay em mới biết đó!thấy chị vui em cũng vui lây nè...là ..lá ...la...la...là....là..là...lá...la....la
lên thì cũng cùng chức với bà thôi, công nhận nhà mình 8888 khí thế thật đấy Nói mãi mà vẫn chưa đi được nhỉ, bữa nào trưa thứ 7 rủ nhau đi cho đỡ vướng bận công việc Giống mình thế nhỉ, sếp vẫn ở VP nhưng ko hỏi gì đến mình, về VP muộn mà vẫn vui, kkakakaa. Cám ơn chị Hà nhé, có cơ hội 888 sướng quá
nghỉ đi em ít người học lắm vì họ cũng xem đá banh... giờ có con mê con kg mê trái banh nữa...hồi xưa phải tụ tập ở nơi đông người nhất...nhà văn hóa thanh niên ,để chờ vnam thắng là xuống đường..giờ nhớ lại ...hic...hic...
hì hì, em thì có chồng con rùi vẫn như thế thui ạ, vẫn thích đá bóng lắm. AX em ý, bạn bè anh ấy bán mí đồ trang sức này nọ bảo anh ý mua tặng vợ nhưng mừ AX biết ý em, tới sinh nhật hay ngày lễ gì thì 1 tặng dụng cụ làm bếp 2 là tặng mí thứ liên quan đến bóng đá thui, còn mĩ phẩm, nữ trang .... em ko thích
Đúng rồi, em rất cám ơn chị Hà ạ, lâu rồi mí đc gặp cả nhà, 888 thiệt sướng (như chưa đủ ^^), cả nhà thấy em dạo này có "xinh" thêm tí nào ko ạ???