vậy em đích thị là vợ đảm rồi...''đàn bà dễ có mấy tay'' đây,chắc xã nhà kg bao giờ phải ăn cơm tiệm em nhỉ?
Chào cả nhà! Em là thành viên mới rất vui được làm quen với các bác. Hiện em đang ở Ninh Chữ - Ninh Thuận.
Cũng ko chắc chị ạ, em hay thức khuya coi đá bóng lắm, như thế thì sáng anh ý cứ việc tự lo ạ, buổi trưa thì AX em ăn cơm ở cty, chiều thì tất nhiên lúc nào cũng có cơm ^^
Dìa tới nhà òy......mịt xì khói hè.......tống đống khăn cho tina xong phẻ giề d0âu ó....mai có thể ở nhà xem cải lương được òy....heheheheehehe
ui thương chị sui qua, thui nằm nghỉ đi chị, uống đở bia đen cho nó mát ạ :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
dìa lâu òi, vô nhà sách mua mấy món rùi dìa mừ, từ đó về nhà cũng gần, đang ngồi suy nghĩ có nên trốn học ở nhà coi đá banh ko đây ^^