MK ơi Tôm nhà em nè 16 tháng 10 ký cao 81cm. Hix nhìn hình MK mập vậy mà ít cân vậy thôi á. Thôi chộm vía con khỏe mạnh là mừng rồi MK ạ.
sao MS ít ghé thăm anh thế,bà 888 BN không có qua nhà anh phá nữa đâu,bà từ hôn rùi:finga::finga::finga::finga::finga::finga:,qua thăm anh thường xuyên nhá
anh TÔM có biết tháng trước em bn kg không? có 8kg8,cao 75cm đó,mẹ buồn quá trời luôn đó,tại em ghét uống sữa lắm:finga::finga::finga:
Woa, Mom MK làm sao mà 1 tháng MK lên được 7 lạng luôn thế. Share kinh nghiệm cho mình với, Ý tháng này cân có 8.6kg, rầu ruột đây.
đơn giản lắm nhé,không biết vì sao nữa,tại vì tháng trườc cho bé ăn tổ yến chưng đường phèn,ăn gần hết 3 tổ rùi,còn trong bữa ăn,cháo cho khoảng 10ml dầu vào cháo,mỗi lần là 10ml nhé,ngủ dậy cho con ăn trái cây làm sto,cho sữa cthuc vào xay chung với trái cây luôn,lúc thì cho váng sữa vào,còn trước khi ngủ cho bé ăn bột(5 loại đậu đó),vậy thôi,MK chỉ uống sữa cữ sáng thôi,có 160ml àh,còn phải bsung thêm phomai trộn vào cháo,váng sữa,sữa chua,trộm vía,ngàn lần trộm vía,hôm qua đi uống vitamin a,cân thử,không tin vào mắt nữa,hôm nay cho con đi khám định kỳ,cân lại cũng là 9kg5,wow,ăn mừng luôn,hy vọng tràn trề,mẹ TY thử cho con ăn giống vậy xem sao?tăng cường nhiều dầu ăn vào cháo mẹ TY tham khảo thử xem sao http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Tu-van-nuoi-day-tre/2009/09/3BA1394B/
Hihi, Mom MK cho ăn như vậy sao không tăng cân cho được, Vậy nên MK không phụ lòng mẹ nó. Chúc mừng nhá. Ý thì ngày uống ít nhất là 500ml sữa đó, mẹ cứ ép đủ cách. Cho ăn thêm sữa chua, trái cây...đủ thứ hết. Cháo thì ăn 3 bữa gần chén đầy. Vậy mà không tăng cân. Cũng uống Childlife nữa, Chắc còn thiếu tổ yến, hihi.
chị yêu,yêu chị lắm cơ,em nhận được áo rùi,đẹp quá đi thui,MK mc đẹp lắm chị ơi,bữa nào em chụp cho chị xem nhá Tổ yền là món ăn mà MK không bao giờ từ chối đó chị chỉ có em là xót thui........:finga::finga::finga::finga:
Em nhận được rồi à? Nhanh thế. Nghe nói MK mặc vừa là chị vui rồi, vì cứ sợ chật. Mong cho SG lạnh để mẹ MK được thỏa lòng mong ước và MK mặc áo xinh nhé. Chị nghe nói đến tổ yến là cứ sợ, hồi chị có bầu Anna, mỗi lần má chị chưng cho chị là chị chịu không nổi, muốn ói luôn.à chị dọa là ói ra là phải uống cái đó vô lại nên không dám . May mà không thích uống, chứ thích thì túi tiền chịu chi nổi ha. Ba mẹ MK ráng cày kiếm tổ yến cho con nhen
chị không về nhà sao?WM ghé thăm chị đó,thui kệ chị ơi,miễn con mê là ba mẹ ráng cày chứ biết làm sao bây giờ,thương chị Chi quá,MK hun cô CHI nè,chụt....chụt....chụt:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ừ, mừng cho WM, mà tụi mình cũng rút kinh nghiệm nhen . Chúc mừng em với MK ha, MK lên cân là cả diễn đàn nhẹ nhõm vì mẹ MK hết bán than rồi. Mà cho cô Chi hỏi thử MK hun có làm dính nước miếng lên má cô Chi không vậy ? Mà nè, chị bị chồng chị dụ đó nhen, hổng phải chị dụ ổng đâu. Ổng dụ 3 lần chị mới mắc bẫy
cô CHI ơi,MK hun cô dính nước mưa luôn,cô có cho hun không?em là không tin chị dụ anh xã chị đâu nhá,chị nè,sao mà từ ba nuôi thành anh xã vậy,tâm sự cho em nghe với:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Mk hun thoải mái nha, mưa ướt cô quá thì cô đưa 2 chị em Na vô thế mạng nhen. Còn chuyện từ ba nuôi trở thành ba Na thì cũng dài dòng lắm, nói chung là mới đầu chị rất khâm phục, kính nể, ngưỡng mộ nên nhận làm ba nuôi, tâm sự, nói đủ thứ chuyện hết, cuối cùng thấy ba nuôi cầu hôn mình hehehe
anh đang quậy ở nhà nè,sg không lạnh em ơi,mẹ chou bệnh rùi hả,thương quá đi,thui chou ôm mẹ cho mẹ mau hết bệnh nha con
nhờ có ba nuôi,nên mới có 2 chị em Na nè,vợ chồng là duyên số ha chị,thấy chị hp là em vui rồi,đà nẵng lạnh không chị,sg thì mát thui,em đợi ba MK về,mới chở con ra trung tâm chụp hình noel cho MK nè,chắc chủ nhật này em chụp hình cho con,muốn cắn 2 chị em Na quá đi thui
Hi các chị nha Mickey một tuổi rùi chị QN thử cho MK uống thêm cansua3 xem, phát triển chiều cao đó Con trai em dùng theo đợt, đúng hướng dẫn luôn nên cháu cao nhất lớp - he he - trộm vía con ngàn lần nhá