Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui công nhận những mẫu váy nhà Chi đẹp quá bà ạ. Nhà mình có mấy bà hay mặc váy thì qua luôn đi thôi, tôi rình cái nào vừa money chọn dịp nào tặng sinh nhật hehe!
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui bà ơi, bầu bì mà tôi thấy nhiệt tình thế, thấy bà tham gia nồi cháo từ thiện ấy.
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui uh có một số người tôi hoặc họ ko thích sinh nhật bằng pbì, nên chọn quà tầm ấy là ok bà ạ.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Mấy ngày hôm nay bận ôm con. ko vào 88888 với các được. Mẹ chồng đi chơi nên phải ở nhà lo hết.hihicccc. Dạo này có gì mới ko? MÀ cả nhà ơi. Có off ẹp gì nhớ pm nhé
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Bà meomuom ơi. Bà đã mua được quần size to cho ai đó chưa
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Nhà t gần nhà chị Hạnh lẫn viện E mà bà.
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hì, tôi mua được hai cái áo gửi về rồi. Hôm ấy gọi điện chị ấy bảo là cuối tháng mới về quần size to. Khi nào e tôi nhờ, tôi lại đi mua bà ạ, chồng nó béo quá khổ thế. Cảm ơn bà nhé! Con nhỏ bận mà, thi thoảng bà vào tám cho vui hehe
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui uh tôi biết chương trình, bà Hạnh nói nhưng mà tuần rồi về quê nên tôi ko tham gia được, tuần này đang coi kế hoạch đây hihi.
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hihi! Hôm trc tôi kêu gọi bên nhà Tý với trên FB rồi mừ! các bà nhà mình ủng hộ nhiệt tình lắm
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hôm qua thằng Luca nó bẻ gẫy kính của tôi, tôi vừa đi cắt kính về! ^^
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hic đồng cảnh ngộ ,h ko dám lơ là đi ngủ là cất ngay lên ngăn tủ nhựa , mất 3 cái kinh roài nên tôi cẩn thận lắm keke
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi cũng mất mấy cái kính rồi nhưng mà lúc mới mua về giữ gìn lắm. giờ thì toàn quên sơ ý tý nó vặn luôn! Hôm qua nó vặn xong bảo tôi "Hải làm gẫy kính mẹ Hạnh rồi" Kaka!
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui tuần này bà có đi được ko? Tôi cũng muốn tham gia, nếu hôm ấy chồng tôi được nghỉ tôi đi cùng các bà.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hehe, mẹ Hạnh giàu mà, gọng kính này chắc mẹ cũng chán rồi để con tân trang cho mẹ haha. Anh chồng mình cũng một lần thay gọng vì con thế.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Haha! Giầu gì mà giầu mỗi cái đeo hơn 1 năm là đổi dc roài còn gì! Vì đeo lâu là tôi lại chán!
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Chào các bà, hôm nay ăn tối gần 3 bát cơm hic, no quá hem thở nổi!
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hôm nay bà ngoại cho gà. Chồng tui cho vào hấp kiểu gì để quên thành gà hầm ... Hic... Nhừ nát hết cả con gà
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui May là còn ăn được đấy, chồng bà chịu khó vào bếp nhỉ??? chồng tui chẳng bít nấu j
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hic. chịu khó đâu bà.. Được hôm vợ nhờ nấu thì thành ra thế. Hichic...