TRùi, thẻ này nó phát đầy đó, cách đây 5 tháng mình cũng được và bị gọi điện thoại mời đi hoài nhưng chẳng đi, gọi cả chục lần đó. Chính xác.........cho thông tin, số đt nó gọi hoài.
đang định dụ chị đưa Joan xuống đây gửi vì bà chị đang giữ jumi buổi tối có tay nuôi trẻ con lắm, thằng nhóc chị ý trông lúc đầu bị suy dinh dưỡng mừ h nó tròn xoe như ông địa rùi, nhưng nghĩ lại thì thấy xa quá
xuống nhà Tú rồi đi bằng gì, tui không ai chở nè vì 2 mẹ con lận, ổng đi nghệ an rồi không có ai giữ thằng cu nên tui phải đưa đi luôn, mà tui thì lái 1 tay đi không được
Bạn đang làm bên cty nào? những công ty quảng cáo chuyên về tổ chức sự kiện thì mình hơi bị rành đấy ...........có khi lại gặp người quen
Sáng giờ ko vào được mạng thía mà mọi người vẫn 8888 như bình thường được thía này. Mạng củ chuối quá. Vào chào đánh dấu cái rồi mai lại tiếp tục sự nghiệp nhé. Chúc mọi người ăn chơi vui vẻ tiếp tục phát huy sự nghiệp chơi rồi ăn nghen.:razz:
hahaha..........không có wen, nghhe tên lạ hoắc :finga::finga::finga::finga:......nhưng có con rồi làm nghề này lại hay đi, giờ giấc không cố định, event trong thành phố thì đỡ nhưng ở tỉnh thì bỏ con ở nhà hơi bị tội
Đúng rồi đó, cả công ty mỗi mình mình có gia đình cộng thêm con nhỏ, hix. tết năm nay k đc có đc ăn tết cùng con k nữa. Vì công ty mình làm event các tỉnh nhiều hơn làm trong thành phố. Nhiều lúc đấu tranh tư tưởng giữa gia đình và công việc lắm luôn.
xem bóng đá hồi hộp có ngày đau tim mất em à! chúc mừng việt nam thắng thái lan đi...9 năm rồi chưa lần nào trọn niềm vui