Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình cũng chưa ăn nhưng mấy đứa bạn ăn rồi bảo đắt nhắm. Nó bảo ăn có 3, 4 đứa mà hết hơn 1 triệu haizz. Lần trước đi quá ngó nghiêng vào thấy đông dã man con ngan mà trông khách toàn sành điệu đi ô tô đỗ đầy đường
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Uh giá của nó cho 1 suất đùi + cánh (đùi chiên cánh luộc, hoặc ngược lại) cũng là 79k. Thật ra là do phương thức kinh doanh mẹ nó ạ. Như vậy thì 1 con gà cũng 158k đấy. Vì 2 suất kia là 79 x 2 = 158k rồi. Còn phần đầu, cổ.... thì cho vào nấu lẩu, nhưng cảm giác mình đc ăn tất cả con gà (chắc trừ phần thân- phần này chắc ít vì đùi xén nhiều lắm rất ngọt ha ha). Với cả e thấy ưng với cách phục vụ ở đây, chỗ ngồi cũng ko đến nỗi đâu... Dưa chuột chẻ thì 20k/đĩa e thấy khá ngon và đc nhiều.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Còn ở mạn Cầu Diễn có ốc Oanh Béo ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, chỉ mở tối thôi. Ốc thì chỉ có luộc: 12k/bát thì phải. Được cái ốc rất sạch và nước chấm ngon. Có cả nem chua rán, cút lộn nữa :d Em cũng hay ăn ở đây. Thường 2 đứa đi ăn hết khoảng 50k là no mòng bụng, nào ốc, nem, hoa quả, bát bảo, hướng dương ....
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Trc cơ quan em ở Thái Thịnh em cũng mon men đi ăn bánh mỳ sốt vang 1 lần. Cảm giác thì bực mình vì xếp hàng rõ lâu, mà cách phục vụ thì rất là trịch thượng. Em cạch từ đó đến giờ, chưa bao giờ ghé lại.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tưởng nhà bạn ở khu Cầu Giấy mà hay lượn khu phố cổ thế nhỉ? hii. Ah mà quán bún gà là bán buổi sáng hay chiều? Bảo đi ăn nhưng mà chưa đi được vì dạo nì cỗ bàn, đám cưới liên miên đến sợ món thịt gà
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ốc thì e lại ko thích mấy hihi vì ghét cứ bị mấy cái con ốc nhỏ dính,hiihi e hay đi ăn ốc thì ăn nem chua rán thôi,
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bây giờ em cũng không ăn chân gà nướng nữa vì bẩn thật Còn quán bánh mỳ thì đúng là cung cách phục vụ hơi củ chuối do quá đông nhưng em vẫn kết quán này chắc do hợp khẩu vị
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cảm ơn mẹ nó nhá. Khu cầu giấy ít hàng ăn ngon lắm. Có hàng nào là em phải note ngay lại. Mùa đông đi ăn ốc luộc, nước chấm cay cay, thơm thơm mùi gừng thì còn gì bằng
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội e thì thấy có hải sản Hương Lan ăn ngon lại giá cả phải chăng, nhà e khi thèm hải sản toàn đến đó ăn thui
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bạn này nói chuẩn đấy, khu cầu giấy ít hàng ngon thật nếu ko mún nói là nhiều hàng chán. Bao nhiêu năm sv mà chả kết nổi hàng nào
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội tuy nhà xa nhưng e hay lượn lờ lắm chị à em vừa qua ăn bánh xèo hàng bồ ngon và đông lắm bún gà buổi tối chị à hôm qua e qua ăn bún gà lại vì lâu ngày k ăn nhưng có vẻ xuống tay rồi chị à trc ăn = bát ô tô cháo , giờ đổi sang bát sứ trắng nên nhìn k giống ngày xưa
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ốc thì bên khu Long Biên nhà em có mấy hàng ngon cơ Các chị hội Long Biên là cứ tíu tít ọp ốc thôi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mẹ nó/ Bố nó tâm đắc hàng gì ngon, sạch, rẻ thì giới thiệu đi ạ, chứ có ti tỉ món ăn, em chả biết hỏi món nào cả
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ở nghĩa tân có hàng chè gần tô hiệu rất ngon bánh giò cạnh trường tiểu học quan hoa - gần chợ cầu giấy bún cá đội cấn ------- đi hướng liễu zai rẽ phải vào đội cấn 200 mét bên tay trái hàng bún cá đầu tiên ... sáng đến chiều bánh mì ngon đội cấn còn mẹ nó thik món j thì cứ kể tên biết đâu e có thể chỉ cho
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hàng bánh xèo đó ko thấy ngon. Mà mình cũng chẳng thấy hàng bánh xèo ở đâu ngon cả, ăn cứ bình bình thui. Có hàng bánh xèo Tạ Quang Bửu là ăn được được
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đội Cấn ai tính là ở Cầu Giấy nhỉ Bi giờ có "hoạt động" ở khu đấy nữa đâu nên ăn ún toàn ở quanh nhà với lên khu phố cổ thoai.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội E ăn quán bánh xèo và nem lụi của Đà Nẵng ở Đội Cấn. Chủ quán và người phục vụ đúng là dân Đà Nẵng, nên bánh và nem đúng chuẩn hương vị. Chỉ có nước chấm k đc ngon như khi e ăn ở ĐN thôi. Giá cũng rẻ nữa, lần trc e đi ăn 2 ng mà hết có 70k.