Dạy con gái về giới tính như thế nào

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tackecon, 15/10/2012.

  1. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    kể cho các mẹ nghe, bữa em thay đồ con em mí nhìn thấy v1 của mẹ, nó nói
    _ Mẹ thay lẹ len, người ta nhìn thấy hết bây giờ :(
    _Con đi ra ngoài, mẹ đang thay đồ mà, vậy là vô duyên đó nha
    Nàng ỏn ẻn ra ngoài,mặt vẫn có nét thắc mắc hoài nghi gì đó
    Mẹ ra, đi tắm cho nàng ý, nàng ý nhìn v1 của nàng ý và hỏi" Mẹ ơi, sao ti của con nhỏ xíu vậy mẹ :rolleyes:
    Sau một hồi quay tròn con mắt m bảo:
    _Tại con còn nhỏ, khi nào lớn cơ thể mới phát triển hết được
     
    Đang tải...


  2. suty

    suty Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    Với tuổi mầm non chỉ trả lời đơn giản là con trai lớn làm bố, con gái lớn làm mẹ.
    Con gái thích nấu nướng theu thùa. Con trai thích sửa chữa vật dụng trong nhà
    Con gái lớn lên lập gia đình làm mẹ chăm sóc gia đình và con cái . Con trai làm bố bảo vệ chongia đình bé nhỏ của mình.

    Bé hỏi tại sao thì trả lời ông trời phân công như thế, tất cả các loại động vật đều có giống đực giống cái và con người cũng thế :)
     
  3. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    Em thấy đây là một vấn đề nghiêm túc, cha mẹ cần biết cách dạy để con hiểu, tránh những bỡ ngỡ ko đáng có khi con gặp phải, em cũng có con gái, em lo lắm, thời nay sao có những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Hôm trc em nghe 1 bác kể ở quê bác có ông bế con của bạn đi chơi, rùi làm chuyện ấy luôn, nó cũng chỉ có mấy tuổi :( thương quá, càng thương càng hận những ng vô lương tâm như thế
     
  4. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    hahaha vui ghê nhỉ :D bé nhà em nó nói ba đi làm về mẹ phải vô bếp nấu cơm đây, ko ba đói kìa ak ak. Mẹ hỏi " sao lại cứ phải là mẹ nấu cơm nhỉ". Nó bảo:
    - vì mẹ là con gái mà, con gái thì phải biết nấu cơm bla bla :D
    _Thế sao con ko biét nấu cơm nhỉ ? :D
    Nàng ý nói: _ thì con là con gái nhỏ mà
    :-\"
     
  5. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    những cái loại đó là bênh hoạn, ko có tính người rồi. Mình kể mn ngh chuyện này mn nghe xong chắc sởn gai ốc:
    Số là hàng xom của chị bạn minh mới sinh được một cô con gái được 4 tháng tuồi.Hôm đó có ông hàng xóm qua chơi, cũng là thân tình sang chơi suốt, bé bé và bảo bế bé đi long nhong cho mát. Lúc đó trong người lão ta có chút hơi men rồi.Bố mẹ thì nghĩ thân tình nên cũng ko để ý.Một lúc sau lão ta bế trả lại bé trong tinh trạng tím tái, khò khò khó thở, bố mẹ nó sợ quá luống cuống dưa con đi BV, nhưng trên đường đi thì đã bị tắt thở.Khi tới BV bác sỹ ktra thì được biết nguyên nhân bé chết do ngạt thở, ktra thì trong cổ bé có tinh trùng :( :( :( Ko còn gì để mà nói nữa.Thằng kia thì sau vài ngày trốn cũng dã ra công an đầu thú rồi. MÌnh nghe mà nổi hết cả da gà, thấy cuộc đời thật là tệ bat, một đứa bé mới 4 tháng tuổi hic hic
     
  6. hanh_86

    hanh_86 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    có mẹ nào có thêm kinh nghiệm gì không chia sẻ để mọi người cũng biết
     
  7. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    hihi em cũng hóng ạ, lôi toppic lên cái nào, các mẹ vô thảo luận chia sẻ kinh nghiệm để giúp con cái chúng ta bình yên mãi mãi
     
  8. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    hnay hóng thui chứ bé nhà mình chưa đến lúc cho kon hiểu
     
  9. aqben

    aqben AQ Shop

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    4,580
    Đã được thích:
    912
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    Cám ơn bạn nhiều lắm
    Mình cũng có 1 bé gái nên cũng lo lắng lắm
     
  10. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    bé nhà chị mấy tuổi rồi chị ơi, em nghĩ dạy con từ nhỏ cũng dc mà
     
  11. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    bây giơ có con gái đúng nhưu các cụ bảo, như có bom trong nhà :D nhưng mà thời buổi này quá quá nhiều cạm bẫy, bom có khi còn an toàn hơn ý nhỉ :D
     
  12. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    giờ đâu còn là tác hại của bom mà giờ bom la an toàn đấy
     
  13. lethianh

    lethianh

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    12,350
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    có con gái thì phải hết sức quan tâm tới trẻ
     
  14. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    đôi lúc quan tâm nh mà sơ suất cái là trẻ bị ảnh hưởng ngay
     
  15. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    mà quan tâm quá nó lại tỏ ra khó chịu đó các mẹ hic hic
     
  16. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào


    Đúng thế bạn ạ, quan tâm quá có khi lại phản tác dụng đấy, nhưng để cân bằng sự quan tâm lại là vấn đề khó. Mình cũng có con gái nên cũng hơi lo lo, hiih...
     
  17. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    bởi vậy nên em lo lắm, mấy hôm nay bé thắc mắc sao bụng mẹ cô bạn cùng lớp lại to thê :D em bảo bụng mẹ bạn ấy có em bé đấy, nghĩa là bạn của con sắp có em.Nàng ấy ăn cơm no xong cũng nói " con sắp có em bé rồi nè mẹ,thấy bụng con to chưa? con thích lắm đó" :D
     
  18. nhimcoibexinh

    nhimcoibexinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    bài viết rất bổ ích mình sẽ tham khảo kĩ càng vấn đề này
     
  19. mykids_skc

    mykids_skc Nguyễn Hương

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    ui em cũng có con gái học lớp 2 rồi. cũng lo quá các mẹ ạ
     
  20. Mẹ Gâu06

    Mẹ Gâu06 Quỳnh Hương - 0934294499

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    5,880
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dạy con gái về giới tính như thế nào

    Mẹ Gâu xin chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình. Hiện tại MG có 2 bé, bé gái đầu lòng sinh năm 2006, bé thứ 2 con trai sinh 2010.
    MG rất quan tâm dạy cho các bé về giáo dục giới tính, không phân biệt con gái hay con trai, các con biết để tự bảo vệ mình, ở thời đại đồng tính ngày càng tăng, con trai cũng có nguy cơ nhiều như con gái.
    Khi các con còn nhỏ, từ 1 đến 3 tuổi, mình dạy con rằng con trai có chim còn con gái có bướm. Thằng cu con nhà mình biết thêm rằng con trai biết tè đứng còn con gái chỉ biết tè ngồi :D Thực sự khi dạy con những điều này mình không xấu hổ, nói đúng sự thật để con biết và sẽ hiểu. Với bé đầu, mình còn không biết mô tả trực quan cho con bộ phận của con trai như thế nào, may mà con đi học mẫu giáo, về kể mẹ nghe là có bạn trai nọ kia tè thế nọ kia, mẹ thở phào, yên tâm cái vụ trực quan sinh động này :D
    Con gái mình 4 tuổi được dạy mặt chữ, đọc bập bõm. Lúc con gần 4 tuổi cũng là lúc mình mang thai bé thứ 2. Mình có mua quyển Cẩm nang dành cho bà mẹ sinh con đầu lòng. Trong quyển đó trình bày cực kỳ chi tiết từ: Tinh trùng gặp trứng, trứng thụ tinh, bám rễ trong tử cung rồi lớn lên như thế nào. Con cực kỳ thích xem quyển này để tìm hiểu quá trình tạo em bé. Và thế là khi mình sinh xong bé thứ hai, bé thứ nhất nắm tương đối vững về sinh nở :D còn mỗi chi tiết làm thế nào để tinh trùng gặp trứng thì mình chỉ nói đơn giản là bố mẹ gặp nhau, yêu nhau sẽ có, chắc con lớn lên chút nữa, khi con bắt đầu có thái độ tò mò về chuyện này mình sẽ nói rõ hơn cho con.
    Giờ là đến vấn đề bảo vệ:
    1. Mình luôn dặn con không được đi cùng người lạ, không được vào nhà ai chơi mà không xin phép bố mẹ, không được đi chơi đâu một mình mà không xin phép. Vì thế con xin đi chơi sân bóng, mẹ OK, con ra sân bóng gặp bạn rủ vào nhà chơi, con lại phải chạy về xin QUOTA của mẹ, giờ về rồi mới đi vào nhà bạn.
    2. Mình dặn con không được cho ai sờ vào người con, đặc biệt không được sờ vào đít tè, đít ị vì chỗ đó rất mỏng manh, dễ bị đau, dễ bị tổn thương, và những người lạ (trừ bố mẹ ông bà) sờ vào đó thường không có ý tốt.
    3. Nếu ai làm con đau con phải bỏ chạy và kêu thật to.
    Trộm vía là con gái mình khá tự lập, chứ với con trai mình, đã 2.5 tuổi, tiến triển chậm hơn chị rất nhiều, chưa dạy được gì ngoài tè đứng và con gái khác con trai. Thôi cứ từ từ, theo sơ đồ đã dạy chị mà tiến.
     

Chia sẻ trang này