Lâu rồi o vào thăm nhà. O biết các bà có chuyện gì nữa. Dù o thường xuyên 8 được với các bà nhưng tôi vẫn mong hội nhà mình đoán kết và vui vẻ.
mụ tít với mụ kẹo làm sao thế? Hai mụ bình tĩnh laịi nào, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đã nào, hihi. Nguôi giận mau nguôi giận mau
Sao thế? ốm thế nào? chắc tại hôm nọ khai trương đông khách quá hả? Bà ham vừa thôi, phải nghỉ ngơi nữa chứ, bán hàng cố thế ốm chít hic
He hê , ốm thì thôi nhờ ai ship hộ đi bà, k ốm thì con bà mệt đấy vì k có ai trông mà. Có khách nghĩa là bà có thêm khách hàng. CHúc mừng nha. đắt hàng :razz:
Có lo kiếm xiền đến đâu thì cũng phải giữ sức khỏe nhé mấy bà. Như bạn đây - giã ruốc mỏi tay lắm nhưng vẫn ko quên chăm sóc sắc đẹp nhé. À tiện thể khoe luôn là xã mới mua cho 1 hộp thuốc bổ - chả biết bổ gì - cứ liều uống đã.
@hoamaixanh: Bạn nên chăm lo cho bản thân đi nhé, tiền cũng chả để làm gì nếu ốm đau. Đầy người có tiền mà chẳng làm đc gì đâu, bạn có 1 ông chồng công việc ổn định, 1 thằng con giai thế là ngon lành rồi.
Dẫu biết là vậy mà mình lại chả bằng lòng, cứ bon chen ý các bà ạ. Cái tuổi nhợn là thế hay sao ý nhờ?
Bà Diên dạo này sướng, yêu đời phơi phới Tôi thì thèm tiền phát điên lên đây này. Giời ơi là giời ơi, đến lúc lĩnh lương đủ mỗi đóng học cho con, chán wes