Hôm nay mới vào được nhà. Cảm ơn chị Hà nhe (hơi muộn, hehe), hôm qua gặp chị tụi em vừa no cái bụng vừa no luôn cả cái miệng vì được 8888 trực tiếp sướng quá, hehe
Con mình cũng vậy à, đang đêm ngủ tự nhiên giật mình xong dậy khóc, mãi mới dỗ nín được í, mà mấy hôm nay đều bị như vậy rùi. CN này mình cũng muốn đi lắm nhưng bé nhà mình đang sụt sịt nên chắc k di đc. hix
Bạn xem thử có phải bé bị thiếu canxi k??Lúc trước Bé mình cũng bị vậy, BS cho bổ sung canxi một thời gian, giờ được hơn 2tuổii, trộm ví ổn rồi
Hình ba bắp chộp được ở Resort Lộc An hum thứ 7 tuần rùi đó, hihi, 2 vợ chồng ham zui bỏ con ở nhà!!!
Hôm qua chị mải ăn chơi em ơi! Nguyên ngày luôn đó nên ko có thời gian vao nhà nữa! Có gì muốn hỏi chị à?
Mẹ susu76 thức khua mà dậy sớm quá, mình thèm được vậy mà sao cứ đặt lưng xuống là muốn ngủ trước chồng con, he.
Vậy là mình phải đưa bé đến bs kiểm tra phải k? mình mới có baby lần đầu nên chẳng có kinh nghiệm j hết. hix. bé nhà mình dạo này hay khóc đêm là 1 hay bị sụt sịt là 2, lo quá đi mất!
chị ơi cái váng sữa lạ nhóc nhà em ăn ngon lắm !!! ăn hết hộp đòi ăn nữa mà em ko cho ăn để dành mỗi ngày ăn 1 hộp .... dc ko chị ?
Huhu, hôm qua ngóng mãi chị để hỏi, nhưng hôm nay em quên mất tiu òi, k nhớ là định hỏi c j nữa. hix hix
nếu bé bệnh thì đưa bé đi khám rồi hỏi luôn cái giật mình khóc đem .... thường thì BS cũng cho uống thêm cãni đấy .... ?
Ngại cho bé uống thuốc thì tắm nắng buổi sáng, bé nhà mình lúc trước hơi còi nên mình kết hợp cả 2 thứ, đến bây giờ vẫn còn còi, :wave:wave:wave:wave
Mình cũng hơi chủ quan quá vì bé chỉ sụt sịt nhẹ thôi, à mà các mẹ có biết bs nào khám cho bé tốt k? chỉ cho e với.
đi đại nam hả các c?e ko đi duoc rồi vì dính baby, tiếc quá. bé nhà e cũng khóc quá, đòi vác lên vai đi rong thôi chứ chẳng chịu ở 1 chỗ.ai cũng bảo ra tháng con dễ tính hơn mah sao 2 tháng roi con e càng luc càng khó chịu