6 tuổi vẫn ăn Cháo .....

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Thảo Anh_02, 19/2/2008.

  1. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Chả bù con nhà mình, đến giờ ăn mà nấu chưa xong, chị ta cứ đi ra đi vào kêu đói loạn cả lên.
     
    Đang tải...


  2. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Nhà em giống nhà mẹ MInon-Tuti ý ạ,mẹ Argai ơi,én không ăn cá tôm gì hết ý,à,có ăn lươn làm theo kiểu miến lươn rán giòn ngoài Bắc này ạ,nhưng cũng chỉ có 1 bữa thôi ạ,hôm nay lại phải đi mua chả mực Hạ Long về cho mới ăn hết cơm đấy ạ,xì trẹc wa .
     
  3. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Hơ, bà này bằng tuổi mình ....mà được sinh vào giờ nào thế ... càng nghĩ càng tủi thân ...:confused::(
     
  4. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Hơ, bà này bằng tuổi mình ....mà được sinh vào giờ nào thế ... càng nghĩ càng tủi thân ...:confused::(
     
  5. Minon-Tuti

    Minon-Tuti Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/9/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ ÉnCon ơi , Dạo này muốn cho ăn tôm, cá hay lươn toàn phải nấu súp thôi (nấu đặc một chút) để ăn có có dinh dưỡng rồi ăn thêm nửa bát cơm với nước canh đậy Mà lại còn thêm bệnh ko ăn hoa quả kể cả sinh tố . Chỉ ăn mỗi vú sữa thôi (vì ko phải nhai mà)
     
  6. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi nghĩ là khi con còn bé thì mình còn chiều, chứ tầm tuổi như Bông nhà tôi dễ sai bảo cực kỳ luôn, chỉ cần nói: "Con gái lớn rồi có khác, làm việc này giỏi hơn cả mẹ làm" (vd như dạy con gấp quần áo, mình dạy con gấp thật phẳng, đến khi con gấp phẳng được rồi thì mình giả vờ như mình gấp sai hoặc lung tung 1 tí, thế là chị ta thích sửa lại giúp mẹ lắm nhé).
    Ăn cũng vậy, đến khi chị ta xúc ăn gọn gàng rồi thì toàn thấy bố mẹ làm rơi cơm ra bàn thôi, thế là được thể cho chị ta nhắc nhở bố mẹ thoải mái và mẹ lại phải động viên lại chị ta là: "Bông làm gương cho bố mẹ đấy nhé".
    Tôi cho bà tủi thân luôn, con nhà tôi chỉ mỗi nhược điểm là nói nhiều thôi, còn lại bị rèn nề nếp như quân đội luôn.
     
  7. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Đồng ý với bác Golden,dưng mà em nấu cá,thịt,tôm,cua ..... kiểu rì cũng phản đối được,cháu thà xơi cơm không,bánh hay phở mỳ miến không chứ nhất định kỳ thị chất đạm,ăn mãi chả mực với trứng làm sao được,đâu đủ chất ?Cũng may còn chịu xơi hoa quả,cam với bưởi,đu đủ xay .......thì cứ là ok đấy mẹ Minon-Tuti ạ ! Hôm qua xơi món mỳ ý sốt kem gà nấm thì còn ăn chút thịt gà,mẹ nào biết làmmosn này và chả mực Hạ Long thì chỉ giúp em cái nhé,em cảm ơn nhiều ạ <cái mỳ là em gọi về cho ăn đấy ạ,hu hu >
     
  8. Me_TuTi

    Me_TuTi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Con hĩm chị ơi. Mà các chị ơi, bao giờ thì cho con ăn cháo được nhỉ?
     
  9. Me_TuTi

    Me_TuTi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Con hĩm chị ơi. Mà các chị ơi, bao giờ thì cho con ăn cháo được nhỉ?
     
  10. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Liệu có phải các mẹ tập cho con ăn cơm muộn quá không nên làm cho bé lười nhai???? Mình chưa bao giờ cho con ăn bột cả, từ lúc bắt đầu ăn dặm là ăn các loại rau, củ, quả, cơm nghiền rồi nấu từ loãng đến đặc dần theo từng độ tuổi thôi. Rồi từ cháo chuyền dần sang cơm nát, rồi đến cơm thường. Nên bé lớn nhà mình ăn cơm sớm lắm. Giờ 4 tuổi, tự ăn cơm thì hết khoảng 1 tiếng, còn hôm nào vội, mẹ xúc cho thì nhanh lắm 20 phút, xong bát cơm.
     
  11. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Hé hé,con em tự ăn mà đồ ko thích thì mới 1h nhé,còn đồ tủ thì,hà hà chỉ 15-30m thui,có hôm lên cơn,chơi cho 15m 1 bát tô đầy cơm,chưa kể chả mực Hạ Long ăn kèm,mà em cho ăn thô rất sớm,đừng sợ hóc mà bắt con ăn cháo mãi nhé .
     
  12. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,732
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    123
    Con gái lớn nhà mình thì lại oái ăm thế này: ở nhà chỉ ăn cơm không ăn cháo còn ở trường thì ăn cơm rất chậm không chịu nhai nên cô phải cho ăn thêm cháo. Tối về ăn cơm thì chỉ ăn cơm trứng và thịt mỡ, đặc biệt là món trứng và thịt mỡ kho tầu. Không ăn rau, cũng như các loại hoa quả chỉ uống mỗi nước cam vắt nhưng phải lọc bỏ hết tép đi. Được mỗi nết uống sữa thôi, bây giờ gần 5 tuổi rồi nhưng hàng ngày đi học mẹ vẫn gửi 2 bữa sữa bột nhờ cô pha cho uống ở trường, tối về uống thêm một bữa nữa.
    Ngày nhỏ mình gửi cháu học ở truờng mầm non tư thục Chích Bông (khu trung tự đống đa- không biết có mẹ nào ở dđ gửi con ở đây chưa nhỉ) trường này cho các cháu ăn khá tốt, mình mua bữa sáng nhờ các cô cho ăn, trường có thêm dịch vụ ăn bũa chiều tại trường nữa thế là con nhà mình ăn cả 4 bữa ở trường, tối mẹ đón về muốn ăn gì thì ăn không thì chỉ uống sữa thôi. Đi học cả tuần chỉ nghỉ mỗi Cn, có khi cả ngày CN cháu chỉ uống sữa và ăn một chút mì, phở. Nhiều lúc cũng thấy bực nhưng rồi lại nghĩ không ăn cơm cháo một ngày cũng chẳng sao, mai đi học lại ăn thành ra con nhà mình đi học cực đều luôn.
     
  13. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,065
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Có bài này vừa nhặt được trên vnexpress:

    Biết ăn cơm muộn, trẻ dễ bị mọc lệch răng


    Có hứng thú, trẻ sẽ nhanh biết ăn cơm. Ảnh: B.V.

    "3 tuổi đầu mà vẫn phải ninh cháo, xay cơm, phiền quá!" - chị Linh (Khâm Thiên, Hà Nội) phàn nàn về con. Thực ra việc bé chậm biết ăn cơm không chỉ gây phiền, mà còn dẫn đến biếng ăn và rối loạn sự phát triển hàm mặt.

    Bé Thành con chị Linh chỉ có thể ăn thực phẩm lỏng hoặc đã xay nhuyễn. Các loại cơm, rau, thịt cá, mẹ phải cho tất vào máy sinh tố xay nhuyễn. Nếu bắt ăn cơm hạt, cả tiếng đồng hồ cháu chỉ chịu nhai vài thìa, và dứt khoát chỉ dùng cơm không hoặc chan canh. Linh nhiều lần muốn tập ăn cho con ăn cơm nhưng thấy bé không chịu, sợ con sút cân nên cứ lần lữa.

    Cùng cảnh ngộ, chị Thư (Long Biên, Hà Nội) có con gái 29 tháng tuổi chuyên ăn cháo. Chỉ cần có một miếng thức ăn nào hơi to một chút, cháu sẽ nhè ra ngay, hoặc bị vướng ở cổ không nuốt được. Ngay cả cháo, cháu cũng lười ăn; nhìn thấy mẹ bưng bát ra là khóc hoặc bỏ chạy. Bé cũng không chịu ăn hoa quả mà chỉ uống nước cam hoặc sinh tố. Do đó, trông bé còi cọc hơn hẳn so với bạn cùng tuổi.

    Tình trạng trẻ đã lớn vẫn chưa biết ăn cơm rất phổ biến, nhất là ở thành thị. Theo bác sĩ Lê Thị Hải, Trưởng phòng khám và tư vấn Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ từ 2 tuổi đã phải bắt đầu tập ăn cơm. Nếu đến 3 tuổi vẫn chưa dùng được thức ăn này là quá muộn. Tình trạng này rất có hại cho sự phát triển của bé.

    Thứ nhất, nếu chỉ ăn mãi loại thực phẩm xay nhuyễn, trẻ sẽ rất dễ biếng ăn bởi cho dù bạn cố gắng thay đổi thành phần, món ăn vẫn có hương vị na ná nhau. Do đó, những em bé chậm ăn cơm mặc dù tiếp nhận thành phần thực phẩm đa dạng vẫn dễ bị còi cọc, suy dinh dưỡng vì lười ăn.

    Thứ hai, do ít phải nhai, phần hàm của trẻ sẽ ít được vận động. Hậu quả là xương hàm kém phát triển. Cung hàm hẹp sẽ không đủ chỗ cho các răng khôn mọc sau này, dẫn đến tình trạng răng mọc lệch.

    Do đó, bác sĩ Hải khuyến cáo các phụ huynh nên tập cho con ăn cơm khi được 2 tuổi. Với những trẻ không muốn, không có cách nào khác là cha mẹ phải thật kiên trì, tập dần dần.

    Theo kinh nghiệm của nhiều bà mẹ, ban đầu, nên cho bé ăn cơm nát. Khi bé còn đói, cho ăn một ít cơm, cùng với thức ăn cắt nhỏ. Chọn những món bé thích, để trong bát đĩa đẹp hình thù ngộ nghĩnh, cho bé tự xúc ăn cùng cả nhà. Lúc nào bé chán, không nên ép mà để bé ăn tiếp loại thức ăn bé thích. Dần dần mỗi ngày tăng lượng cơm lên một chút. Cố gắng tạo hứng thú cho bé tập món mới, thay vì ép buộc. Khi mới tập ăn cơm, nếu bé không thích dùng thức ăn, chỉ chan canh thì cũng nên chiều ý.

    Để con bạn không quá khó khăn khi tập ăn cơm, nên cho làm quen với nhiều loại thực phẩm khác nhau lúc bé chuyển sang ăn dặm. Các món bắt buộc phải nhai như trái cây, bánh, phở... sẽ giúp bé vận động xương hàm tốt hơn và quen với động tác nhai. Nhờ đó, bé sẽ nhanh chấp nhận hơn khi chuyển từ thực phẩm xay nhuyễn sang cơm.

    Hải Hà

    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2008/02/3B9FF85E/
     
    Thảo Anh_02 thích bài này.
  14. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cho tớ xin số đt hỏi về trường Chích Bông với ấy ơi, tớ đang định cho thằng cu sau học Hoa Hồng, nhưng mà trường nghỉ cả t7 và CN làm mình mệt quá ...

    Con lớn nhà tớ cũng chỉ ăn tủ món trứng trưng và thịt mỡ kho tầu, dạo này thấy nó ăn mỡ ghê quá mà vẫn gầy, phải bảo bà ngoại đổi dần thành thịt nạc vai kho tầu, nó có vẻ không thích nhưng vẫn ăn được vài miếng rồi lại quay về cháo .... mệt quá ...
     
  15. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ghen tị quá ....::)(.... mà đằng ấy đào tạo thế nào cho xin tí kinh nghiệm, chứ con nhà này chưa dám nghĩ đến ăn cái gì cứng cứng như chả mực bao giờ cả .... hic hic
     
  16. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18

    Con nhà tớ thì răng sữa đều tăm tắp, nhưng giờ đến độ bắt đầu thay răng thì ....:(
     
  17. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18

    ăn cháo hạt thì khoảng 1 tuổi các mẹ nhỉ, đấy là theo sách vở, chứ con bé nhà chị 5 tuổi vẫn ăn cháo .... xay ....:(
     
  18. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    mẹ Thảo Anh ơi,em chả có kinh nghiệm gì,chỉ là thực hiện kiên trì tới cùng,bắt nàng ta phải ăn bằng được thôi ,dỗ dành và cả nhắc nhở như kèm kem luôn,dù rất mệt mỏi và đau lưng,thông báo với cả nhà ạ,én nhà em đã xơi thịt trở lại ,là do mẹ cháu trổ tài " mẹ mìn" tí,ngồi thủ thỉ ,ba hoa với con về truyện cổ tích mà cơ thể con là 1 thành trì,con cần phải ăn nhiều thịt cá để bổ sung đông đảo đội quân lính thịt bò,lợn,gà,cá ... để bảo vệ thành trì khỏi quân giặc vi trùng,vi khuản < Cháu rất sợ vi trùng qua quảng cáo Vim diệt gọn ý ạ > .Cứ thế tán hươu vượn,hà hà thế là nàng ta xơi ngon lành !
     
  19. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    HÌ hì, báo cáo cả nhà về tình hình của Chíp ạ. Tình hình rất khả quan (trộm vía, trộm vía). Vì con ăn quá lâu và mẹ thì không thể kiên trì hơn được nữa. Mẹ Chíp đã nghĩ ra 1 cách, có thể nói là khá hiệu quả (ít ra là đối với Chíp).
    Đó là mẹ Chíp mang 1 cái đồng hồ, loại đồng hồ đồ chơi để cho trẻ con học xem giờ ý (đại loại là cái loại mà mình có thể dùng tay để quay cái kim đồng hồ vào chỗ giờ nào mình muốn ý), mang ra bàn ăn, vặn đồng hồ cho con xem và thỏa thuận: Khi nào đồng hồ to (chỉ cái đang treo trên tường) bằng đồng hồ này là con phải ăn xong, nếu con ăn chưa xong thì con sẽ ngồi lại và ăn 1 mình, mẹ sẽ không ngồi ăn cùng với con nữa. Và hôm đầu tiên thì vặn khoảng 1 tiếng 15 phút. Nếu giờ đó con chưa ăn hết thì cứ dũng cảm đi lên gác và dặn con là: Con ăn xong thì lên với mẹ, mẹ đợi con trên phòng. Sau đó thì kiểu gì con cũng khóc lóc, gào hét các kiểu, nhưng cứ kiên gan mà lên thôi. Hoặc dặn con là vì con ăn lâu quá nên mẹ không chờ được, bây giờ mẹ sẽ đợi con ở phòng ngoài, khi nào con ăn xong thì ra với mẹ. Lúc đó, con sẽ ăn rất nhanh (không hiểu vì sao).
    Ngày thứ 2 thì vặn ít dần đi, và dừng lại ở 1h cho 1 bữa ăn. Trong bữa ăn, nếu con lơ đãng, ngậm hoặc nói chuyện thì lại nhắc con nhìn đồng hồ xem sắp hết giờ chưa.
    Trộm vía, trộm vía thêm lần nữa là sau 1 tuần thực hiện thì tình hình thay đổi hoàn tòan. Trong bữa ăn, Chíp ăn rất tập trung, nếu ông bà có nói chuyện là nàng sẽ nhắc: Để cháu ăn không thì hết giờ, lại phải ngồi 1 mình, khổ lắm :) :):)
    Và đến hôm qua thì 1 bát cơm + 1 bát con rau + thịt + canh, Chíp chỉ ăn trong chưa đầy 1 tiếng là xong. Mẹ sung sướng đến độ hôm nay phải khoe ngay cho các mẹ.
    Điều quan trọng là các mẹ phải kiên quyết kèm theo động viên và dỗ dành. Các yếu tố ảnh hưởng (chẳng hạn như ông, bà, TV...) là phải sơ tán hết, để tránh can thiệp.
    Chúc các mẹ thành công nhé!
     
    momo thích bài này.
  20. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    chia sẻ với các mẹ vụ con chỉ ăn cháo hoặc ăn cơm ngậm lâu,
    Táo nhà mình ăn cơm từ khi 2tuổi, mới đầu thì lâu và ăn cơm nát, nhưng sau thì quen dần có nhanh hơn nhưng trung bình khoảng 30-45 có khi 60P 1bát con cơm trộn thịt, rau thì chỉ ăn rau luộc và các loại củ luộc, khi kô ăn cơm nữa tự động đòi mẹ cho Táo ăn rau đi, và kết thúc là uống 1 cốc nước rau luộc với cà chua nữa là xong, giờ thì có thể nhai được cả VINAMIT vụn vụn rồi,
    Em cũng street lắm nhưng giờ em học được cách chăm con kiểu TÂY:mrgreen: là con thích thì ăn, con không thích ăn thì ăn thứ khác hoặc là nhịn, sau cỡ 1 tuần thì lại đâu vào đấy,
    Táo đi học ăn ở trường cả sáng chỉ tối về ăn cơm với mẹ rồi uống sữa đi ngủ, sữa chua, sữa bột, hoa quả gửi thêm và ăn theo chế độ ở trường, chẳng biết các bé khác thế nào, Táo nhà mình lúcnào cũng ăn ngoan được 1 thời gian, sau đó khoảng 1 tuần thì lại ăn uống rất linh tinh, miìnhnghĩ đó là thời kỳ nên cũng không ép, có hôm ăn có 5 thìa cơm không ăn nữa, ăn hết nửa bát rau luộc, mình fải cho ăn thêm 1 cái xúc xích hoặc thêm 1 quả trứng rán với tí ruột bánh mì, xong. tối đi ngủ uống sữa thêm tí ngũ cốc là xong, mình thấy nhẹ nhàng lắm, Táo còi mới được 13kg thôi nhưng mình cũng không quá stress vụ ăn uống nữa, mẹ cũng thoải mái, con cũng vui vẻ, trước đây mình trong hội bán than vì con lười ăn, và còi, giờ thì hì hì cứ AQ tí cho vui vẻ cả nhà:twisted:
    bí kíp. luôn luôn có xúc xích lợn bò, gà của HIến thành (ngon hơn ĐV nhiều) vì đây là món khoái khẩu của bé và bột ngũ cốc để pha kèm sữa nữam khoai tây chiên, yến sào:tonqe:
    Slogan: ăn thì ăn không ăn thì nhịn, rồi cũng lớn hết, miễn đừng có ốm là được hé hé. Trộm vía Táo suốt đợt rét đậm hại vừa rồi đi học đều, chủ nhật được nghỉ cũng đòi đi.
     

Chia sẻ trang này