Em làm vậy là đúng rồi đấy! Con mới ăn thì chỉ nên cho ăn 1 hộp 1 ngày thôi! Nếu bé ăn qua 1 tuần mà tiêu hóa vẫn ổn, thì lúc đó em có thể cho bé ăn tối đa là 2 hộp 1 ngày, vì con còn nhỏ mà, sợ hấp thu ko hết thì phí đi, mà có thể còn gây tiêu chảy nữa! Cho dù là đồ bổ thì cũng ko nên ăn quá nhiều. Mấy đữa nhỏ nhà chị nhiều khi ăn 3-4 hộp 1 lúc cũng ok, nhưng tụi nó lớn rồi, toàn trên 6 tuổi thôi.
Chưa đâu em, ra năm còn khó chịu hơn, hihihi. Nhóc nhỏ nhà c lúc trước cũng vậy, vác lên vai thì ngủ ngon lành, đặt nằm xuống là thức ngay, ba mẹ cứ thay phiên nhau bồng bế. Đến giờ được 1 tuổi rồi giờ giấc ăn ngủ ổn định hơn.
Loại bánh có hình thú ngộ nghĩnh của c hấp dẫn con bé nhà e quá chừng lun, chiều hôm qua đón ở trường về là cứ ngồi nhâm nhi hết hơn nửa gói bánh, bỏ cả cơm chiều, hehehe.
bữa nào hết váng sữa em lại lấy thêm mấy hộp nữa cho bé ăn ??? nhóc nhà em cái gì thỉng thoảng cho ăn thì ăn ngon lắm ..... chứ thấy con ăn ngon mua về cho ăn nữa là lại ko ăn ah
bánh gì thế chị? dành cho bé từ bao nhiêu tháng ạ? con nhà em dạo này chán bánh gerber rồi, mãi k ăn hết 1 hộp.
Nếu bé mới khóc đêm mấy hôm nay thì cũng chưa chắc đã là do thiếu canxi. Có thể do bé bị nghẹt mũi khó thở nên khóc, vậy thôi. Những lúc đó thay vì lo lắng em nên bế bé dậy, nhỏ nước muối sinh lý vào 2 bên mũi bé, sau đó bế thêm 1 lúc để cho bé dễ thở trở lại rồi đặt bé nằm xuống. NHững khi bé bị ho hoặc sụt xịt, nên cho bé nằm gối hơi cao hơn bình thường 1 chút. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bé giật mình và khóc vào ban đêm. Có thể do ban ngày đùa nghịch quá nhiều, hay bé mới đi học, hay ban ngày bé gặp phải điều gì khiến bé lo lắng sợ hãi........... Nếu bé hay quấy khóc vào ban đêm, hay kêu nhức chân, hay đổ mồ hôi trộm thì mới nghĩ tới chuyện thiếu canxi. Em nên cho bé phơi nắng thường xuyên để canxi trong thức ăn bé ăn hàng ngày được hấp thu tối đa. Chúc em nuôi con khỏe nha!
.. chị ''phe lay ' thiệt...sau này mà có dâu thì mẹ chồng nàng dâu cũng như bạn í!thoải mái cho trẻ hoài há chị!
hehe jumi nhà em thì en bình thường, hum qua về ăn 3-4 cái nhưng AX thì khoái lắm tình hình chắc hết nhanh
Mình mua chỗ CH của mẹ tin&tít. Mình quên cái hiệu mất rồi, hình như là hàng của Đức, giống giống bánh bích quy ngọt, thơm, ngậm tan trong miệng, được làm thành hình con heo, con mèo ngộ nghĩnh nên mấy nhóc thích lắm. Con bạn mới 2 tháng chưa ăn được đâu.
Hihi, may ghê, hum qua, 2g10 là điểm danh rùi, mê chơi thêm xí nữa là H tèo lun ời!!!. Thì vợ chồng H có "cục son" chính giữa í, nặng <13kg, hehe, tối nào cũng chen vào nằm giữa ba mẹ, xô dạt ba mẹ qua 2 bên, không cho nằm gần!!!:-k:-k:-k
Vậy là bé nhà em thuộc diện "cả thèm chóng chán" đấy! Thứ nhất là em phải kiềm chế, ko cho bé ăn thoải mái bất cứ thứ gì, nên để bé thấy còn thèm, như vậy sẽ duy trì được lâu hơn. Thư hai là em nên chịu khó đổi món cho con để hấp dẫn bé!
Thanks chị. Em mới có baby nên chẳng có kinh nghiệm gì hết. mà cái bánh có hình thú ngộ nghĩnh là bánh gì vậy chị? bé nhà e, 10 tháng rưỡi có ăn được k? chị có sữa chua Ehrmam của Đức k chị?
Chị ơi hum qua cũng quên nhờ tư vấn, jumi nhà em cứ bị rôm sẩy. Hic bị hơn 2 tuần rồi. Nàng bị nổi sẩy thế là em tắm khổ qua, tắm mí hum là hết. Hết đc 1-2 hum lại bj lại cứ thế. Mừ bình thường em đã cẩn thận lắm, lau mồ hôi ở lưng cho nàng thường xuyên luôn hic em đang định đưa jumi đi BS cho chắc ăn.
Sao giống mình thế?Hic, đắp chăn cho con xong rùi quay ra đắp lun cho ba!!!Sáng kêu ba dậy, rùi kêu con dậy!!!Giống....
Chị ơi, pm cho em điạ chỉ nhé, em học thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, cả nhà cứ ới nhau en 2 ngày này là em xung phong!!!
Đúng rồi em ơi! Hơi đâu càm ràm cho mệt nó mà mệt cả mình! Thời buổi văn minh, nhân loại ngày càng tiến ko lẽ mình lùi? :razz: Đầu óc thoải mái nhẹ nhõm chẳng phải sướng hơn sao? Có tiền dễ gì mua được?