Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Có fb có mẹ nhé, nhưng hội đang để nhóm bí mật để các mẹ tiện tâm sự, mẹ nào có fb thì bảo để mình add vào nhé.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Fb tớ Tiếng vĩ cầm men nó nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 bác Hoàng cũng trong hội này à sao giờ em mới biết nhỉ
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Bác đua đòi theo cô lâu rồi mừ Mà cô add vào fb Bác lại xem sao
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Hội lấy chồng xa, qua FB của em like cho e cái nào, e mới lập cái mới ạ...hihihi http://www.facebook.com/Phuongbelo1984?ref=hl Thanks các mẹ
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 oái, chị ơi lấy ck xa mà gọi là lỡ dại á hihihi
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Ai chà hội này hợp với e đây. Mà giờ lấy chồng xa rồi ko dám kêu, vì ngày xưa đã tâm niệm lấy c rồi thì ko có chuyện giá như, hay biết thế...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Lỡ dại quá đi ý chứ, xa mỗi lần về nhà chồng là ngại, mỗi lần tha con về là vất vả, mỗi lần về với mẹ đẻ thì cũng có ng để ý. Mỗi lần nhớ mẹ là ko đc về với mẹ ngay. E thề sau này ko cho 2 đứa xa mình.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Mẹ ốm mà k về bưng cho mẹ chén nước ,nói với mẹ lời động viên ,thế đã là thấy đc cái dại lắm rồi hu hu
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 e chẳng dám nói trước về sau con minh có lấy chồng xa k, vì hồi xưa bố mẹ mình cũng đâu có muốn mình lấy chồng xa mà minh vẫn cứ lấy đấy. hic
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Thực ra nói trót dại hay lỡ dại là để nói vui thôi, còn chị em lấy chồng xa đều hiểu sự thiệt thòi và hạnh phúc của việc lấy chồng xa như thế nào mà các mẹ nhỉ, hihi...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Nhà cửa vắng vẻ quá, ăn sáng cà phê nào cả nhà ơi...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Nàng add tôi nhá. FB tôi gửi bà Ha Do ấy, có cái ava hình bó hoa hồng đó. Mít thơm của tôi sập roài. Hic.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Thảo nào ko thấy vào chém, mà tôi có thấy nick Ha Do nào đâu nhỉ?
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Ngon quá, ấm áp hẳn lên, hehe...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tôi vừa gửi request lại roài đấy. Bà accept và add tôi vào hội chồng xa nhá. He he.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Cho em ra nhập hội với ah.........em cũng trót lấy chồng xa ah
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 mùa đông rét mứot, nhâm nhi ly cafe nóng, tuyệt chị nhỉ
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Em lấy chồng xa, nhưng 2 vc lại ở gần bà ngoại, mỗi lần về quê cũng cách rách lắm, con nhỏ, toàn đồ là đồ, giờ thì đỡ hơn 1 tí rùi.......hic
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!Ọp trà tối thứ 5 / 29/11 Bà Chip ơi, tối nay off hả? Cho tôi chân trong chân ngoài nhé. Tôi chưa chắn chắn đc vì sợ mưa ứ đi được. Hic.