Chào cả nhà lần nữa nhe. Chúc mừng sinh nhật Jumi nhé. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
dạ hum nay em đúng 26 tuổi ạ. Nhà mình toàn ở VN thôi, chỉ có HT của mình là dạo này đi tới đi lui giữa Sin và VN thui.
Về đi xe máy, xe đâu mà về----> đuối thiệt đó hehehe. Ah, ngừ đẹp hôm bữa hỏi váng sữa ngừ đẹp bán tới đâu mua mà chưa thấy trả lời..........ra Zen Plaza à? Chúc mừng sinh nhật jumi nha, chúc em sinh đẹp, ăn mau chóng lớn như con..........tuổi của em akakakaka
nãy giờ thấy mọi người chúc mừng sinh nhật mà chẳng biết ai ...giờ biết rồi ...chúc mừng sinh nhật vui vẽ và trẻ đẹp nhen ... vậy tất cả ở Việt Nam hết sao ..chị đang ở CHÂU ÂU ...vậy có ai cùng tuổi với mình kô hả 1977
Lúc nãy rõ ràng thấy Papa hỏi chị về cách chế biến cá thu mà tìm hoài ko thấy tin đó đâu cả, đọc mỏi cả mắt! Thế này nhé! Cá thu của em đã nướng rồi, nên có 2 cách chế biến như sau: 1. Cá thu dim nước mắm: Đập dập khoảng 2-3 nhánh tỏi, cho vào chảo dầu nóng phi thơm. Tiếp theo, cho 1 chút nước sôi + nước mắm + đường + tiêu + gừng thái chỉ vào chảo tỏi phi, đun cho sôi lên, thả cá vào đun nhỏ lửa, trở đều 2 mặt cá, khoảng 10 phút thấy nước gần cạn thì tắt bếp. Xếp cá ra đĩa, xếp gừng thái chỉ lên trên, rắc thêm 1 chút tiêu. 2. Cá thu sốt cà: Xắt 1-2 củ hành khô cho vào chảo dầu nóng phi thơm. Cắt 2 quả cà chua chín cho tiếp vào chảo xào kỹ cho cà nát nhừ (cho thêm 1 chút muối hoặc nước mắm vào cho cà mau nhừ), cho thêm 1 chút nước sôi + mắm + đường + tiêu đun sôi lên, cho cá vào, thỉnh thoảng trở đều 2 mặt cá, đun gần cạn thì cho hành lá + thì là (xắt dài = 2 đốt ngón tay) vào, đảo nhẹ vào nước sốt cà cho hơi tái, tắt bếp. Xếp cá ra đĩa, đổ sốt cà lên, trên cùng là hành lá + thì là. Chúc em ngon miệng nhé!
Chị ơi, nick của chị phải là BIẾT TUỐT mới xứng tầm, hehe, đảm quá chừng, tụi em en theo sướng quá chừng chừng nha!!!!!!!!!:shock::shock:
Ah, ngừ đẹp hôm bữa hỏi váng sữa ngừ đẹp bán tới đâu mua mà chưa thấy trả lời..........ra Zen Plaza à? Nhà chị ở đâu ạ? Nhà em ở q.10, còn công ty thì nằm ở trong ZEN, chị thấy chỗ nào thuận tiện cho chị thì chị đến lấy. nhưng nếu nhà chị tiện đường thì em cũng có thể giao đến nhà chị luôn ạ. Thank chị đã quan tâm(u)(u)(u)(u)
Nịnh để được ăn chầu nữa chứ gì..hehe @ Chị Hà : Cám ơn bữa ăn của chị nhé, nhờ vậy mà có 1 bữa 888 vui dễ sợ, ra về còn được xách bịch ổi xá lị và chai đậu nành,kakaka
Vui chưi không quên nhiệm vụ hen, Hada nhà mình không sợ anh Tào rùi, vụ án en mít không ấn tượng lắm nhở?!!!:-k:-k