làm gì thì làm .... tôi với phương châm sức khỏe là vàng .... he he .... đừng tham việc quá mà bệnh ra các bà nhé !
Sang đây làm ruốc cho bạn đi, bạn trả lương . Chiều nay bạn đánh vật với 20kg lươn, tôm, cá đây. Con bé giúp việc mấy bữa nay đi học nên ko có ai phụ.
Nhà bà xa quá chứ ko là tôi sang làm ruốc với bà béng đi cho xong nhờ. Sang đến nhà bà về tiền xăng quá tội ý
Ui shop đây hả, tui bảo mấy đứa bạn rùi, Hnào có nhu cầu tụi nó qua đấy xem hàng đó. Chúc đắt hàng nha . Thi thoảng lượn lờ "đẩy" topíc giùm tui nhá, he he
Chạy rôi đây này nhưng vểnh tai nghe thấy mẹ alecphuong nói quay lại ôm dép hóng tiếp đây!!!? Nhòm shop hoamaixanh sướng tê... cả người dưng mà tui là ỉn chính hiệu ạ hu huCos ai ăn mỡ ko sang tui sẻo cho nè, hazzz... thời oanh liêt bao anh theo nay còn đâu???
bà mà nhìn tui và đống mỡ của tui thì..thì...haizzz chán lắm. Thế mà vưỡn đú đởn hôm qua mới đi phun lông mày ạ! Đau gần chết, thế mà người ta cứ làm ầm ầm nhở??
bà phun lông mày ở đâu đấy? Tui đang muốn đi phun lắm đây vì chụp ảnh lên nhìn cái trán trơ bóng vì chẳng thấy lông mày đâu cả.
@keothom: Gần Tết rồi, khối thứ phải tiêu đấy. Viêm màng túi từ giờ thì gay to nhưng bạn cũng đang viêm đây, cố chữa cho khỏi viêm ko lại viêm nặng thì chít.