Tớ í hả, có sao để vậy cho chắc cú, khỏi có đau đớn gì hết. hehehe @ D : thì tớ chuẩn bị Tết dần dần mà. Đến Tết là khỏi lo cái gì nữa. Hehehehe
Cho tôi gia nhập hội nhé. Họ tên: Nguyễn Ngọc Tú hiện đang ctác tại BIDV Bắc Ninh, đã có 1 con giai hơn 2 tuổi, có mẹ nào ở BN với tôi ko?
Mấy mụ ấy định đi phun lông mày đấy mà, He he lông mày tui hơi bị rõ, khỏi tốn 1khoản tiền , lại k pải đau. tui là tui chúa sợ đau. CHuẩn bị pải đi tiêm uốn ván rùi, nhớ mãi 1 lần tiêm xong , khi bsi rút kiêm tiêm ra thì 1 giọt máu đỏ tươi chảy ra . huhu nghĩ lại mà hãi quá.
Mẹ này nhát nhỉ, tôi chẳng sợ tiêm tẹo nào, chỉ sợ đau thôi, hi hi. Phun lông mày mà có 200k, rẻ quá, mấy bà cq tôi toàn làm 600-700k, hỏi có chỗ còn hơn 1tr mà cũng chẳng đẹp. Hnào mình đi phun lông mày kiểu hội đồng đi.
Tưởng có vụ gì định bon chen, nhưng vụ phun săm này sợ lắm, đau lắm, trời lạnh thía này. Hichíc, lông mày của tui cũng đen nhưng mà một bên lại hơi ngắn hơn mắt thía mới đau chứ
Lông mày của tôi cũng thế ko nhạt màu nhưng mà ngắn quá, nhìn xấu lắm, vẽ vào thì cũng đc nhưng mà mình lười,hì hì
He he bà này cũng chui vô ha ! Ừa tui cũng công nhận chỗ này rẻ phun 200k xăm 400k thêu 600k. Kim mới toe cũng thấy yên tâm. Hồi trẻ tui cũng hay trang điểm, nhưng giờ lười rồi phun phát đỡ lích kích. Giời! Mỗi giọt mà đã kêu, bà thái rau đứt tay cũng mất mấy giọt mà. Tại lông mày tui vừa mờ vừa ngắn, mỗi lần trang điểm lại cạo,vẽ mệt quá,phun quách cho xong Xời vụ này tui làm đẹp chơi 3 năm luôn ạ.Chúng nó đang ga tui làm môi nhưng tui ứ làm, môi đau hơn mà chỉ sợ nó sưng như 2 con đỉa bám vào he he kinh sao ko véo cằm, véo má nữa đê he he. Wellcome nhà jin & nhà Bill nhá
e hèm, thế này thì đợt ọp tới các mụ hóa trang cho kĩ vào, chủ đề sẽ là kinh nghiệm trang điểm đê, hê hê, cho tui xin tí kinh nghiệm với :finga:
Mới nói thui,chưa kịp véo cái này, nhà mình đã có người can nên thui, sợ ỉn khác chạy mất, phải ở nhà giữ chuồng chứ