HT nhà mình hư quá, về đến nhà là ghét hết người này đến người kia, lần này phạt thật nặng, (không phải bánh nậm đâu nhé)
@BeHuy: hôm wa em nhầm SN Vân thành SN Jumi làm chị cũng nhầm theo lun (cũng tại chị chủ wan ko check lại). Lần sau thế là oánh đó nha! @jumi: sorry Vân nha, nhầm lẫn này ko đáng trách em hử? Để chị oánh cho BeHuy 1 trận cho nhớ đời nha!
Đồng ý với cunbeo 2 chân 2 tay lun! Mọi ngừ ơi, đang có hội chợ ẩm thực các nước ở công viên 23/9 (chợ Bến Thành) đó! Có nên đưa HT đến đó phạt hông nhỉ?
hahahaha, hồi chưa có con, toàn mặc váy ngắn (nhưng kính thì ko bỏ được), bây giờ suốt ngày phải chở con, tủ váy của mình xếp xó rùi.. Hôm nào thử đeo contactlen, make up, mặc váy ngắn xem các em có nhận ra ko nhé
mạng bên em cũng giống nhà c í, xem đc các mạng khác mà cứ định 88888888 là lại rớt mạng à, bực k chịu đc. Hay là tại 88888 nhiều quá nó thế nhỉ
Chào em chào xinh tươi .......... Chúc các cô bác anh chị một buổi sáng 88888888 thật nhiều thành công và hạnh phúc! akakakaka...........
kakkaa, thỉnh thoảng đổi kiểu xíu, nhưng đeo khẩu trang để các em khỏi nhìn thấy cái mẹt già của mình, hehehehe
Hap bi bớt đê : bé thì khỏe ngoan, mẹ thì xinh hơn nhe.......... Mọi người chúc tụng SN nhau xôm tụ wá, mình chả có thông tin gì cả chả biết ngày nào của người nào, chắc phải nắm đuôi tina thôi, akakaka
hiii...tướng chị cũng còn nhon chán ...mà chị nè làm thử đi xem xã nhà có nhận ra hông nha!? giờ em đang ở đâu mà vào 88888 zạ!hum ni hông đi học hả em...?
relax xíu nghen Có 1 bà mẹ, có công việc đột xuất, hổng kịp gửi con nên đành để 2 đứa ở nhà tự trông nhau và dặn 2 cu cậu kím chiện j đó cho zui zẻ. Sau 2 giờ, bà mẹ trở về, thấy 2 anh chàng cười chảy cả nước mắt, cười lăn cười bò, cũng vui lây nên hỏi đứa lớn: '2 con ở nhà làm cách nào mà vui vẻ zậy??" thằng anh trả lời: "bọn con xem Mr Bean, chẳng có j zui. Lấy dĩa Tom & Jerry cũng hổng thấy zui j hết'.Bà mẹ ngạc nhiên' thía lèm seo mà 2 đứa đang cười rũ rượi như thía kia?', nín cười 1 lúc, thằng em trả lời:'Mãi hổng tìm ra cái j zui, bọn con xuống nhà kho, tìm được thư của ba zí mạ gửi cho nhau hùi trước, đọc chưa hết nhưng bọn con đã thấy bùn cười, nhịn hổng nổi rùi'