Vâng, sang năm chắc em vô trong đó mất rùi, không biết từ giờ đến lúc đó có tổ chức hội chợ không nữa, hixhixx
nhìu người vô vtàu sống và nói là không khí tốt, sạch sẽ, nước cũng sạch. hehehe. còn bác muốn biết thêm gì thì hỏi chứ tui cũng ko biết nói gì. hehehehe
Chị ui, chị ở Vũng Tàu nhưng ma ở chỗ nào đó ? Nhà em cũng ở Vũng Tàu, nhưng lại ở huyện cơ, có dịp chị em hàn huyên nhé
Thanks chi hihahe nhé, em ở H.Châu Đức, xã Sơn Bình chị à, nhưng em có gia đình và đang sống tại TP.HCM, còn ba mẹ em vẫn sống dưới đó.
Em cũng ở Tp VTau. Nhà em ở trong ngõ, không phải đường lớn. Dưng mà em quên mất ten đường rồi. Sống ở trong đó khí hậu tốt thật. Chỉ mỗi tội phải xa gia đình, chẳng có họ hàng ở trong đấy. Bố mẹ em bảo nếu có bị bắt nạt thì cũng gắng mà chịu, ai bảo đòi lấy chồng trong đó.
5 Tháng mà trông lớn ghê nhỉ. Các bạn bằng tuổi chắc không bằng đâu. pm : Chị cứ gọi em là em thôi ạ.
Mình ko sống ở Vũng Tàu nhưng ông xã mình đang công tác trong đó. Tháng trước mình vừa vào trong đấy chơi mấy hôm, thấy thích lắm bạn ạ. Thành phố sạch sẽ, phố xá thoáng đãng, không khí trong lành, khác hẳn ở Hà Nội đông đúc, bụi bặm. Đi tắm biển thích mê Mức sống thì cũng như ở Hà Nội thôi, ko rẻ hơn đâu. Bạn sắp lấy chồng trong đó à?
Hi`, chắc kutin nhìn trong hình nên lớn thế, chứ cũng không sổ sữa lắm. Trang 27t, còn Linh bao nhiu cho dễ xưng hô ấy mà hihi
Em cũng thích biển trong đó. Em lấy chồng ngoài Bắc nhưng phải chuyển vô đó làm vì chồng em làm ở trong đó. Trong đó sống rất dễ chịu và thoải mái, chỉ mỗi kái xa nhà. Nhỡ sau này vợ chồng có cãi nhau biết đi đâu, mà bố mẹ ốm về thăm cũng khó. Khó chọn lắm chị ạ
Ấy ấy, sao bạn lại nghĩ xa thế, nghĩ cả đến chuyện vợ chồng cãi nhau thế à, hìhì. Hồi trước lúc ông xã mình tính chuyện vào VT làm, vợ chồng mình cũng nghĩ mãi xem có nên chuyển hết vợ chông con cái vào đó không. Mình cũng ko muốn vợ chồng mỗi người một nơi, nhưng cũng băn khoăn vì chưa biết cuộc sống trong đó thế nào. Cuối cùng bọn mình quyết định để ông xã đi, mẹ con ở lại vì em bé nhà mình còn nhỏ quá, có mỗi 2 vợ chồng lại lạ nước lạ cái sợ không xoay xở được. Nhưng ông xã mình cũng chỉ đi 2 năm là cùng và khoảng 2 tháng lại về nhà 1 lần. Cũng buồn nhưng cố gắng vậy. Nếu bạn còn trẻ thì tạm xa nhà 1 vài năm chắc cũng ko sao đâu. Cần về thăm bố mẹ thì chỉ bay vèo phát là về tới nhà rồi mà. Chúc vui
Chị nói giống hệt anh ấy. EM cũng có nghĩ xa lắm đâu, tại mọi người nhà em cứ nói mãi về chuyện đó nên khiến mình phải suy nghĩ chị ạ
minh o vtau nho lon nen thay vtau bth nhung neu so voi SG thi khi hau vtau tot hon rat nhiu nhung kho tim viec lam hon SG. Hoi Vtau ben WTT dang du dinh to chuc off dip noel ne. http://www.*********/forum/showthread.php?t=418661&page=42