Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Ảnh chụp lúc 2,5 tháng giống bé nhà em lúc đó quá. Giờ bé nhà em đã học lớp 1 rồi. Chúc bé nhà mẹ luôn ngoan khỏe!
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Hihi, mới mấy tháng mà mẹ cho con làm hotboy rùi, sau này hot girl bu theo sau thì mẹ đừng ganh tỵ nhé, hihi
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. teng kiu nàng nhé, chúc con zai nàng luôn mạnh khỏe, học giỏi nhá.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Hot boy đẹp trai rạng ngời luôn chị ơi ^o^ chúc hotboy mau ăn chóng lớn nha
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. mấy hum nay con bị sổ mũi, và ho, bsy bảo viễm mũi họng cấp, buồn quá. Hôm nào cũng phải uống thuốc.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Ôi đúng là hotboy ạ, ước gì em trẻ lại 2 chục tuổi ). Chúc hotboy chóng khỏi ốm nhé
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. he he, cô khen cháu hot boy, cháu khen cô xinh thế. Cám ơn Cô nhé, hotboy ốm mà nghịch lắm.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Ui, trộm vía bé đúng là hot boy thật, mắt sáng long lanh, miệng cười chúm chím yêu quá đi! Nhưng mẹ đừng cho bé ngậm tay nhé, mùa này bệnh tay - chân - miệng phải phòng đấy mẹ nó ạ.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Hotboy yêu quá, lúc nào bảo mẹ dẫn qua anh Bi chơi. Chúc Hotboy hay ăn chóng nhớn, trộm vía ngoan nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/697855-Anh-Bi-tạo-dáng-chào-các-cô-chú-và-các-bạn
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. con zai dạo này ăn rất ngoan, trộm vía. Ăn hết 1 cái bánh chocopie , lúc thì ăn hết 1 cái bánh trứng, mẹ ăn j cũng há miệng ra đòi ăn theo cơ. Ăn xôi cũng đòi ăn, mẹ cho vài hạt cứ ngồi nhóp nhép, trông yêu lắm cơ. Càng lớn càng theo mẹ, bám mẹ lắm.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Rồng con 7 ngày nữa tròn 11 tháng nè các bác các cô ơi, Mấy hôm trước mẹ cháu mua áo phao cho cháu, xinh lắm í, hôm qua mới thử mặc.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Em cho bé Nhím nhà em sang chơi với BoBy nhà Mẹ nó nè, Chị Nhím thích làm quen, và chơi với các em, các bạn zai lắm Trộm vía Boby kháu quá nha, da trắng yêu quá
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. zai nhà mẹ nó trông đáng iu quá, hihi, lúc nào có thời gian mình cũng học theo mẹ nó up ảnh con lên đây cho vui,