bố nó hơn e 6t mẹ CHE ah.e cũng chẳng thích cưới sớm đâu nhưng số nó thế hôm e cưới khối người ngã ngửa vì tính e ham chơi mà.he.he.. nhưng bg thì hết ham được rồi
hi, topic nhà mình mấy hôm nay sôm quá đi tuổi mão mình lại còn thêm cái đinh nữa, lận đận phết đây nhưng được cái yên ấm tuổi già mà em thấy em cũng giống mèo phết đấy, suốt ngày nhảy nhót thôi
mẹ Che :"D ...nghe hay quá nhỉ Kể ra thì tớ cũng thích ổn định sớm đấy, mỗi tội kô có ng yêu, chắc tại do trẻ con quá Bác tớ lúc nào cũng trêu là người yêu lần đầu gặp mặt sẽ hỏi Cháu học lớp mấy ( Dạo này topic nhà chúng ta vui quá hí hí hí :">
kể ra tuổi này lấy chồng thì cũng sớm thật nhưng mà tớ thấy cũng sướng chứ chả khổ.thấy trẻ mà có con nên ai cũng thương :heart:thấy vẫn được chiều như trẻ con ấy chả khác gì mỗi tội phải ở nhà trông con--->chán.mà con gái chữ ĐINH bảo lấy chồng sớm là khổ chả bt có đúng ko ma chả bt thế nào là sớm???ngày xưa các cụ 20 chưa lấy chồng thì bảo là ế bj 22 lấy chồng thì bảo là sớm chả bt thế nào mà lần
hoooooo bà ơi bao jo cho đến ngày xưa hả bà ??!! mà sướng khổ gì cũng tùy từng ng mà , bảo lấy sớm vất vả chắc jo bà vất vả sau này sẽ sướng đấy -->> tất lẽ dĩ ngẫu sau này bé nhà bà lớn rồi bọn tôi mới có con mọn )
Chòi ui, lượn lò trên này lâu rùi mà không hiểu sao hum nay mới mò ra đc topic này chớ. Hi các mẹ tuổi Mèo nhà ta. Có ai chào đón tui hông? Tui Đinh Mão nè, 28/10/87
13tháng rùi Chíp ah (chẳng hiểu sao cái chữ ký nó cứ 11tháng), cái ảnh đó từ hồi 10tháng mà đến giờ chẳng khác nhau là mấy,không lên cân gì cả, đang lo đây! Nhưng đc cái khôn lắm cơ, cái gì cũng biết, dạo này nàng ta còn đòi tự xúc ăn nữa chứ. Hơ hơ, cứ nhắc đến con là lại dài dòng. Mà các bà có chồng rùi chưa bà nào có baby ah, chẳng thấy khoe con gì cả...
bà này, làm tui muốn có bayby quá cơ. hic, vợ chông tui "nhịn" có baby 2 năm rùi, cố nốt năm nay nữa ra trường rùi có baby đây năm sau chắc cũng được nói về Kuty hay cuncon như các bà rùi
Lang thang 1 vòng chóng cả mặt tự nhiên lại ngã đúng vào topic nè mới hay chứ.Cho tui xin 1 chân với(2 chân luôn đi cho tiện) DOB:25/11/1987 Tình hình là đã có 1 nhóc 23 tháng rùi ạ.Và......đang bầu bí đc 2 tháng(hí hí..ngượng quá) Xin chào thân ái và quyết thắng!!!!!!!!!!!! Mong mọi người eo com nhiệt liệt nhá... Moahzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!
Hồi mới tham gia diễn đàn mình cũng lập topic các mẹ 87 mà lúc đó có mỗi 2,3 mẹ chắc đợt đó 87 còn trẻ quá nên chưa ai lập g/đ.Giờ thì đông vui ra phết......Hy vọng chúng ta sẽ hoành tráng như(hoặc hơn)các topic khác nha
welcome mẹ nó nhé vào cho nhà ta đông vui .đến thời điểm này thì chắc là mẹ nó "hoành tráng" nhất hội rồi đó
Ui mình lại hoành tráng nhất à.hix...thế hóa ra trong nhà chưa ai tập 2 ạ????ko ngờ mình lại "máu" đến thế
eo com bà , nhưng bà ơi làm gì àm bà máu thế để cho bé nhớn nó nhớn đã chứ chưa chi bà đã có bé bé nữa roài
không phải nha, ngay trứoc cũng 50% có gia đình (2/4) nhưng mà ít quá nên không ai quan tâm :0 bọn tui tự sướng hehe. giờ đông vui quá, eo com bà
bà mau mau ra trường rùi có baby cho thích nha. Mà tui là tui nể các bà ở khoản kinh doanh lắm đấy nha, tui giờ suốt ngày ngồi văn phòng gọi là trông nom Cty cho chồng chứ có biết làm ăn gì đâu. Ah mà tui kết mấy đôi giày nhà bà quá kis ah, hôm nào tui lấy mấy đôi cho mình, cho chị, và mẹ nữa( phải đợi ví dày tí đã, tiện thể mà) Có giảm giá cho tui ko?
Lâu lém mới ghé về nhà, nhận ra vài gương mặt mới Các bà này quá đáng nhá, tôi còn chưa có gì.... Chúc mừng các bà có gia đình và đã có bé nhé, noel năm nay đã có kế hoạch gì chưa>__< @kiss: nghe bà kể "nhịn" mà tôi thương bà ghế gớm, cố gắng finish sớm sớm để còn có nhóc bồng