Thôi đừng buồn chị, cố gắng lên, viết sao cho lâm li bi đát tí cho sếp khóc luôn ý. Đừng buồn nào, cười lên nhé. 1 2 3 cười nào
bé xinh lắm...tại mẹ vân đội nón cho bé làm các cô lầm tưởng bé trai không à! đề nghị mẹ fam tran chụp hình chân dung bé nhà thay arvarta cho cả nhà chiêm ngưỡng nhe!
ah sẵn đây e nhò mấy c coi chỉ dùm e để e thuê nhà vc e ở, nhà khoảng 60m2 là ok nhung ja duoi 3tr thôi ạ
để khỏi nhầm hay mua bộ nón có kèm tóc giả ấy đeo vừa xinh vừa duoc khẳng định giới tính nữa ấy chứ khả năng e mới canh chụp duoc bàn chân bé hah, bé quậy quá c ơi
đúng rồi em, bé dễ thương ..............giống mẹ đó mà :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Có 1 tiệm chụp hình ở đường Lam Sơn đó mẹ nó ơi, em chụp thấy ok lắm, cơ sở vật chất đẹp, đồ chơi để làm đạo cụ lẫn dụ bé toàn hàng xịn, nhìn là đã thích rồi...
chị kng cho địa chỉ là mò kg ra đâu à nha.... nhà mình rủ nhau chụp hình bé đi nè!chị dẫn 2 bé đi chụp ảnh nhe!
Không thử đâu, ax ngất xỉu lại đi tìm cô khác thay thế thì chết. Từ lúc yêu xã tới giờ vẫn thế, luôn để mặt mộc... hhehehe. Xã quen rồi... Còn vụ váy ngắn là do bây giờ chở con nheo nhóc nên ko mặc được đấy chứ. Tủ váy toàn xã mua cho đấy chứ, biết mình thích mặc váy ngắn mừ... Hôm nào mặc váy dài, ax nhìn mình từ đầu đến chân, kêu là... kiểu ở đâu ra thế, cất đi, kkakakaka, chịu ko nổi luôn
Tự nhiên nhắc tới địa chỉ lại quên, nhưng nói chung dễ tìm lắm. Đi đường Phan Đăng Lưu (từ hướng chợ Bà Chiểu đi lên), đến ngã 3 Lam Sơn- PDL ( bên tay phải) thì quẹo vào, chạy 1 xí thôi, chừng 10m là thấy tiệm chụp hình đó liền hà. Tiệm to đùng 3 -4 tầng gì đó, hoành tráng lém
Thankssssssss chị! Chị xin cho em thêm 2,3 địa chỉ chụp ảnh cho bé đẹp đẹp thì càng tốt ạ. Vì chụp ảnh sinh nhật 1 tuổi của bé nhà e mà.