nhờ mod đóng hoặc xóa topic này giúp em ạ.em xin cảm ơn mod nhiều.

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi lolemcongchua89, 1/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lolemcongchua89

    lolemcongchua89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Việc đã giải quyết xong,em xin đóng topic để tránh gây hiểu nhầm các mẹ nhé.em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều.(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)

    UPDATE 04/12/2012:

    LOA LOA LOA!!!!!TIN VUI TIN VUI các mẹ ơi.em nhận được tiền rồi ạ.là lá la.em mời các mẹ đến nhà em ăn liên hoan.hihi.đập phá hết 300k thì thôi ạ.:rolleyes:.em xin đc xóa hết thông tin để trả lại danh dự cho em ấy.mẹ nào ở gần thì đến chia vui cùng em ạ.em xin cảm ơn các mẹ rất là nhiều.thanks kiu very verry much..........................................


    UPDATE: 03/12
    Các mẹ ơi.chiều nay em ra bưu điện hỏi thì họ bảo bưu phẩm đến nơi rồi ạ.e nhờ họ kiểm tra kỹ cho em mà họ ko làm cho.:(.chỉ biết là bưu phẩm đến nơi rồi nhưng ko biết đã nhận hay chưa.:(.em nt cho nàng ấy bảo bưu phẩm đến rồi thì nàng ấy nt lại bảo là "dạ.chiều mai em xuống trường nhận rồi chuyển luôn cho chị".em ko biết thế nào nữa,đành phải chờ đến chiều mai ạ.các mẹ chúc em may mắn thoát ra khỏi cái vụ rùm beng này nhé.:D.em cảm ơn các mẹ nhiều lắm.(u)(u)(u)(u)


    30/11

    Chuyện là thế này các mẹ ạ.có một sinh viên mua đồ thanh lý của em,em gửi đồ cho bạn í vào thứ 7 tuần trước ạ.lần thứ nhất bạn ấy hứa là "mai em gửi tiền cho chị",tức là nàng ấy nt vào thứ 5 và hứa thứ 6 sẽ gửi tiền ạ.lần thứ 2 là "em bận quá chưa gửi được tiền,thứ 2 em gửi chị đc ko".em bảo đc.cũng chẳng phải vì em dại dột ngây thơ đâu ạ,mà vì em nghĩ là khách hàng tin tưởng mình nên mình cũng tin tưởng họ thôi.ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này ạ.đến chiều tối thứ 2 em nt hỏi nàng í đã chuyển tiền cho em chưa thì nàng ấy nt tỉnh bơ bảo là "dạ chưa chị".em cũng bức xúc lắm rồi nhưng nghĩ nàng ấy là sinh viên chưa có tiền nên thôi,hỏi là nàng định bao giờ gửi?nàng ấy nt lại là "em sẽ cố gắng gửi cho chị trong tuần này" cứ như kiểu bị ép buộc ấy ạ,mình có phải đi xin đâu.>"<.chưa hết bức xúc,em cố gắng nhịn đến chiều thứ 5 tuần này lại nt cho nàng ấy thì lại nhận thêm một lời hứa nữa "chắc chắn là mai em gửi,không thất hứa nữa đâu".cho đến chiều hôm qua thì nàng í tắt luôn điện thoại,em nt từ chiều đến hơn 9h đêm mới thấy máy báo gửi tin.em cũng ko nt thêm lần nào nữa ạ,để xem nàng í như thế nào ai dè nàng đọc tin xong tắt luôn cả điện thoại.quá bức xúc em không thể nhịn được nữa rồi ạ.em cũng không muốn rêu rao bêu xấu người khác trên mạng đâu,tiền thì đã mất rồi ạ,mặc dù đang thất nghiệp chẳng làm gì ra 300 nghìn.:(.em viết họ tên,địa chỉ,số đt của nàng í lên đây để mọi người biết mà tránh ạ.hóa đơn gửi đồ cho nàng ấy em vẫn còn giữ đây(lúc nào khách nhận được đồ em mới hủy).

    THÔNG TIN ĐÃ XÓA.

    Em chẳng hiểu nàng ấy học ĐẠI HỌC để làm gì ạ?có khoa nào dạy lừa đảo,ăn trộm,ăn cắp ko?em cũng từng là sinh viên rồi,dù có nghèo có đói đi chăng nữa thì cũng chẳng lấy của ai một đồng.thật là xấu mặt sinh viên quá.có mẹ nào gặp trường hợp như em rồi thì cùng vào đây chia sẻ cho đỡ bức xúc nhé.em cảm ơn các mẹ nhiều ạ.(u)

    UPDATE: 01/12

    các mẹ ơi.em xin update thông tin ở đây để các mẹ đều đọc được ạ.mình xử đúng người đúng tội chứ mình ko xử oan cho người khác.có tội lắm.sau 1 ngày mất tăm mất tích thì tối nay vào lúc 19h21 nàng ấy đã nt lại cho em với nội dung là :
    "chị ơi em ko pih(em cũng ko rõ từ gì.nguyên văn của nàng ấy ạ) chị đâu.chị thông cảm tại em thấy gửi 7 ngày rùi mà sao ko thấy đâu hết.hôm trước chị nói khoảng 3-5 ngày là nhận được.chị hỏi lại bưu điện thử.khi nào nhận được em sẽ chuyển cho chị ngay".
    e nt cho nàng ấy bảo là "sao ko nói trước ngay từ đầu là nhận được đồ sẽ gửi tiền?nếu cả 2 bên đều đồng ý thì ok ngay.(vì cũng có trường hợp khách nhận được đồ em mới lấy tiền ạ).hứa hết lần này đến lần khác mà ko thực hiện được thì hứa làm gì?hôm qua còn tắt máy cả ngày ko nt lại cho tớ một câu.ai mà tin nàng đc?".
    "thôi thì em hứa một lần cuối khi nào nhận được em sẽ chuyển gấp cho chị.tại chị nói 3-5 ngày.ngày nào em cũng đi hỏi miết mà ko thấy"
    hôm em gửi đồ là thứ 7 chắc đồ còn bị lưu lại chưa đi đc ngay ấy ạ.còn tùy thuộc bên bưu điện nữa nên em cũng ko biết thế nào.(có mẹ gửi đồ cho em từ Hà Nội về Hà Tĩnh mà khoảng 15 ngày rồi em chưa nhận đc).:(.nàng ấy cũng ko giải thích vì sao lại tắt máy ko nói 1 câu ạ?thôi thì cho nàng ấy thêm một cơ hội nữa.lúc nào nàng ấy nhận được đồ,em nhận được tiền em sẽ xóa topic này để trả lại danh dự cho nàng ấy.thêm một kinh nghiệm để đời cho em và cho cả nàng ấy ạ.có thông tin gì em sẽ update lên trang 1 để các mẹ tiện theo dõi.em cảm ơn các mẹ đã đồng hành,chia sẻ cùng em suốt 2 ngày hôm nay.(u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lolemcongchua89
    Đang tải...


  2. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,203
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Giá trị con người nó thể hiện ở những hành động như thế này đây! Dù có là sinh viên,có nghèo đi chăng nữa, nếu không có tiền thì đừng mua hàng nữa.
     
  3. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,880
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Hic mẹ nó tin người quá h xã hội loạn lạc chẳng biết tin ai, đáng nhẽ cứ gửi xiền thì chuyển đồ thì đâu đến nỗi
     
    lolemcongchua89 thích bài này.
  4. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Đói cho sạch, rách cho thơm. Chắc nàng ấy chưa học câu này. Em ý có nick trên LCm không mẹ nó đưa cả lên đây để mọi người cùng tránh. Lần sau mẹ nó cứ tiền trao cháo mới múc. Lừa đảo dạo này nhiều lắm
     
  5. nhatlua

    nhatlua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    chị chuyển vào mục đối chất xem có giải quyết đc ko chị ah?
    thôi rút kinh nghiệm cho mình chị ah.
    chia buồn với chị.
     
    lolemcongchua89 thích bài này.
  6. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,487
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    quá tồi tệ. CÓ vài trăm bạc mà quỵt của người ta. Hy vọng người đó đọc được topic này thì biết xấu hổ.
     
    lolemcongchua89 thích bài này.
  7. tongtham

    tongtham Nhím - Kòi2012

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    chia buồn cùng mẹ nó nhé, lần sau mẹ nó nhận được tiền rồi hãy gửi hàng mẹ nó ah
     
    lolemcongchua89 thích bài này.
  8. Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Hic, chia sẻ mới mẹ nó .
     
    lolemcongchua89 thích bài này.
  9. lolemcongchua89

    lolemcongchua89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    em đồng ý với mẹ nó cả 2 tay 2 chân.nàng ấy bảo là "em còn đi học nghèo lắm chị ơi.chị có thể vui lòng để cho em 300k được ko.mai em chuyển khoản cho chị.em cảm ơn chị nhiều".em nghĩ thương sinh viên nghèo nên giảm giá cho em nó cũng đc.ai ngờ........đúng là lòng người khó đoán.hichic.em cảm ơn mẹ nó nhé.(u)
     
  10. lolemcongchua89

    lolemcongchua89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    huhu.em nghĩ là khách mua hàng cho mình họ chuyển tiền trước mà không sợ mất.nên mình cũng tin tưởng thôi.ai ngờ lại gặp ngay SINH VIÊN lừa đảo thế này ạ.hôm qua e nt cho nàng ấy bảo là "đừng vì 300k mà mất cả danh dự".thế mà nàng ấy tắt máy cái rụp mới sợ chứ.đúng là coi tiền hơn cả nhân phẩm của mình.](*,)
     
  11. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Chia buồn cùng mẹ nó. Em sinh viên này có nick trên diễn đàn không bạn?
     
    lolemcongchua89 thích bài này.
  12. chuky113

    chuky113 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    không thể chấp nhận một sv có học mà lại thế, vậy đích thực là lừa đảo rồi và rất đơn giản bạn hay ra tối hậu thư cho sv này nếu không sẽ gửi thông báo cho ban giám hiệu trường thì ok..đuổi hok 99%.. em mình nó cũng hay mua đồ tận trong sai gòn nhưng chuyển khoản song người ta mới nhận đơn và chuyển hàng theo bưu điện.
     
  13. kunlovekun

    kunlovekun Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    5,429
    Đã được thích:
    1,050
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    sao ko dùng dv thu tiền hộ của bưu điện hả nàng
     
  14. lolemcongchua89

    lolemcongchua89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    hic.nàng ấy nt cho em qua đt cơ mẹ nó ạ.nên em cũng chẳng biết nick của nàng ấy là gì nữa.có thì em đưa lên ngay chứ chả phải suy nghĩ gì cho cái loại người ấy.:(
     
  15. lolemcongchua89

    lolemcongchua89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    hihi.lên đây có mọi người cùng vào chia sẻ tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra rồi mẹ nó ạ.lại làm việc để kiếm món khác bù vào thôi.xem như là bài học cho mình.:rolleyes:
     
  16. chipvip9999

    chipvip9999 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    sao lại có kiểu chuyển hàng trước khi chuyển tiền hả b.hic hic.khổ thân gặp đúng lưu manh
     
  17. Me_rongcon

    Me_rongcon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    M bị lừa 1 lần rồi nên m rất ghét cái loại ăn không của thiên hạ. B yên tâm cái loại người như thế sẽ gặp quả báo thôi
     
  18. METOMBI

    METOMBI Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    5,328
    Đã được thích:
    997
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    mẹ nó thử đợi 1 vai hôm nữa xem, lỡ máy em kia bị hết pin đúng lúc ấy, cứ hạ hoả cho mát mẻ đỡ khổ mình cái đã
     
  19. etoysvn

    etoysvn Phẩmhạnh nào,tươg lai đấy

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    1,527
    Đã được thích:
    523
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Thôi mình rút kinh nghiệm vậy. Mẹ nó tin người thế?
     
  20. p_minhnguyen

    p_minhnguyen **lle Paris

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: huhu.các mẹ vào hiến kế giúp em với ạ.em bị bỏ bom.:((

    Công nhận, giờ buôn bán cũng cần tin tưởng nhau nữa nhưng với tình hình này thì đúng là cẩn thận vẫn hơn. Tháng trước có bạn sinh viên thuê em làm slide trình chiếu, chỉ liên lạc qua điện thoại, yahoo và mail thôi nhưng em vẫn bảo tin tưởng nhau là chính, làm xong gửi slide rồi mới nhận chuyển tiền sau. Thức trắng đêm làm bài (các bạn ấy cần gấp), xong rồi gửi slide, vậy mà 1 tuần, rồi 2 tuần, thấy hứa hẹn mà chả thấy gì, nhắn tin ko thấy reply. Em hết kiên nhẫn, bực quá viết mail phàn nàn, nhưng cũng may chắc bạn ấy quên thôi, thế là gần 1 tháng sau (thiếu 4 ngày là tròn tháng) em mới nhận đc tiền công đấy ạ. Lúc nhận được phải nói là hơi bất ngờ vì chờ lâu quá :))
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này