Có bác nào không sợ vợ như em thì gia nhập nhá! Kính cẩn nghiêng mình chào các pác!! Em năm nay 32 cái xuân "sanh"! 1 vợ, 1 con gái! Dại dột lập nick con gái mất rồi!! Trong nhà, chỉ sợ con gái, không sợ vợ các bác nhá!!
=)) chào bác,.. e ko phải là bố ko sợ vợ như bác nhưng e vào ghé tí , e thuộc dạng con gái sợ bố nhưng yêu bố nhất...bố cái j cug một là một hai là hai.. nhưng h làm sv lớn rồi hehe thấy bố nói cái ji cug đúng ) nên yeu bố nhất ... h trở thành ko sợ bố nua vì mình làm ji sai mới sợ chứ.. ko sai ai dám làm ji
Hỏi khí không phải, bác chủ top làm về lĩnh vực nào thế ạ? Em quen nhiều đàn ông có gia đình, anh nào cũng nghe lời vợ răm rắp. Còn tự hào nói mình sợ vợ mình chứ ai mà phải lo.
) bác chủ topic ơi hay là thế kỉ 21 rồi nên vợ chồng kiểu như " hòa bình, hợp tác và cùng phát triển" vì tương lia con e chúng ta mà )
Em vừa lấy vợ nên chưa thấy sợ, còn khi vợ nó ở đợ thì đúng là rất sợ. Thôi em cứ vào cùng các bác cho nó chuẩn !
chưa có vợ có đc tham gia ko bác chủ topic . mấy thằng bạn em nó lấy vợ rồi là em mất bạn luôn ( vì bọn nó sợ vợ ) em muốn tham gia để nếu có lấy vợ thì ko sợ nữa
Kính vợ đắc thọ Sợ vợ sống lâu Nể vợ bớt ưu sầu Để vợ lên đầu,là trường sinh bất tử Đánh vợ nhừ tử,là đại nghịch bất đạo Vợ hỏi mà nói xạo,là trời đất bất dung Chê vợ lung tung,là ngậm máu phun người Gặp vợ mà không cười,là có mắt không tròng Để vợ phiền lòng,là tru di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc,là trời đánh thánh đâm Vợ gọi mà ngậm câm,Là lòng lang dạ sói...
Các bác này vui tính thế thì có vợ nào cằn nhằn được mà không bị vợ cằn nhằn thì chắc cũng không sợ nhỉ? Thực ra các bác nghĩ nỗi sợ vợ là sợ cái gì ?Sợ từ đâu ra nhỉ? Mà sao phải sợ cơ chứ?Làm sai trái điều gì chăng? Nhịn vợ thì phải nhịn cái gì ?các bác thấy hài lòng nhất ở vợ các bác ở điểm gì nào? Thôi em chỉ hỏi thế thôi!