ừ hén, cứ nói trước là đứa nào chê thì coi như không có mắt thẩm mỹ, kakkaka, thế là ko ai dám chê cả....
ngày xưa các cụ lấy nhau rồi yêu nhau mà .... thế mà cũng tới đầu bạc răng long ... còn bây giờ ah .... yêu nhau ... rồi lấy nhau mà cứ đưa nhau ra tòa xoành xoạch .... mỗi thời nó mỗi khác rùi ....
ủa sữa dê cô đặc để làm gì thía, có ăn không? chắc hôm nào ghé chị Hà mua váng sữa gì đó cho bé ăn thử coi lên cân không?
chị tâm ơi, để khi nào nhận về bao nhiêu em lấy sau chứ bây h có biết bao nhiêu đâu mà chị gởi, mai em đi làm bình thường
mẹ này nó đúng ý mình nè ...hồi lấy chồng chẳng yêu tẹo nào hết ...nhưng chỉ thấy xã ok là mình chịu .... thứ nhất : kô uống rượu thứ hai : kô hút thuốc thứ ba: xã mình mới ra trướng cũng kô có ng yêu mình cũng là mối tình đầu luôn như vậy là quá ok đối với mình rồi ....
phải thế chứ chị nhỉ .... chứ đâu như tụi trẻ bây giờ thích thì ở với nhau chẳng cần cưới ko thích thì bỏ cái xoạch .....
Hic hic, cái này là jumi tôn làm sư phụ nè, em jumi nhà em có sở thích đem bỏ vô thùng rác thôi, điện thoại nàng bấm ko đc ---> bỏ vô thùng rác, chai dầu nước xanh của mẹ mở nắp ko đc ---? bỏ vô thùng rác, hum trc em bỏ con laptop mini của em trong túi nàng mở ra ko đc -->đem bỏ vô thùn rác.... Dù sao thì cũng lấy ra đc, còn con chị thì bó tay rồi Nhưng ko sao chị ạ, trẻ con quậy nhiều mí khỏe ^^
Dạ bé cũng đỡ rồi chị nhưng sáng nay tái khám BS cho thêm 2 ngày thuốc nữa .Hồi nãy bé uống thuốc đắng đến rùng mình luôn ,em nếm thử còn thấy đắng nữa là .Nghĩ phải cho bé uống thêm 3 lần nữa thấy tội con mình quá .(