Lúc này Jumi nhà ta yêu đời quá ha ,ngay cả câu soglan cũng thay đổi luôn .À cho chị tò mò 1 tí hum qua Ax em tặng vợ gì vậy ?
Là ở Bình Dương đó chị .Chị đừng lo thế nào Tina cũng post hình lên nhà cho những người ko đi xem hà . @ Tina : nhớ post hình lên nha Tina .Chị quảng cáo dùm em rùi đó . Nhớ đậu nành của em quá Tina ơi .
Chị khỏe lắm , chị có nhắn tin em mấy lần mà nhà mình 888 dữ dội nên trôi nhanh ... chắc em kg lội ngược dòng nổi phải kg hehehe mấy lần trước ọp chị đi đây đó nên kg có mặt đc bùn ghê ... a, có HD94 bằng tuổi em và twophuong và mẹ bi thì phải
Em nhỏ tuổi hơn chị ơi .Chị làm gì mà đc đi chơi hoài ,sướng quá ta ?Thấy hình avatar của chị là em thèm ,để hum nào em rủ Tina mua bánh chung mới đc .
bánh nậm đó em (xưng đại em lun nha, vì thấy HD thua 2 tuổi ehehehe), bánh này làm ở nc ngoài hơi khó vì kg có lá để gói ... hay chị chỉ em bánh lọc trần (kg gói lá) nhé, à, em gốc miền nào? thích ăn bánh bèo kg?
Chị có pha đường đó nhưng cũng ko ăn thua,em biết ko sau khi bé uống đưa bánh cho bé ăn ,chị cầm bánh đó ăn thử mà còn thấy đắng nửa đó .
bên em có lá chuối mà ....em người miền nam chính gốc ...em có bà mợ người miền trung làm bánh bột lọc ngon lắm ..mợ có chỉ em làm rồi ....bánh nậm là bánh huế đúng kô
hehee....giờ mới thấy top này...cho em ké cái chân vô với nhá....mẹ con nhà Tôm ở Q3...có mẹ nào ở gần hem nè...
Sao thuốc đấy kinh dị thế hả chị? hix. Em tưởng thuốc cho trẻ con uống thì phải ngọt ngọt tí chứ nhờ. Khổ thân bé quá. Cố lên! còn 1,5 ngày nữa thui. Con em mấy hôm nay cũng đang phải uống thuốc nhưng nhẹ nhàng hơn và k bị đắng như vậy.