Ờ, làm em út nhà này sướng lắm, sáng thứ 2 hàng tuần dậy sớm, quét nhà dọn dẹp 25 tầng (hiện tại thui, còn sau này thi ko biết bao nhiêu vì nhà này xây nhà nhanh lắm) lầu ý, rùi cắm hóa .... dạo này chị bận ko cắm đc. Chúc em làm em út vui vẻ keke artymanartymanartymanartyman:
hic hic...em cũng KTS nè..vẽ phụ sao được hở chị? việc cty mờ.đưa chị phụ ai trả lương cho chị?hi hi hi.. mà chị chăm jumi k là hết time,phụ em sao nổi. tại người ta hối sửa hồ sơ gấp quá. cái nghề thiệt...khi nào cũng bị dí toe khói em phát hiện em đếm nhầm,sau 1 hồi lặn lội ,em còn hơn 100trang phải cập nhật .hu hu hu hu h à,mà ax chị làm ở đâu? mấy năm kinh nghiệm rùi hở chị?
akakaka............tóm được 2 ngừ đẹp rồi...................thui để mail. Địa chỉ mail của em là gì vậy tuonghuy?
em đói quá chị ơi...sms cho em miếng bánh lọc đi,thèm quá. làm mệt en cơm k nổi lun đó chị. cầm chén cơm mà tay nó run run,nuốt k vô,en có chén cơm mà gần nửa tiếng
wifi ở nhà bị hư...sáng giờ chả làm được giề...bực cả mình...giờ vào làm nhiệm vụ nè...hic hic hic...bị xếp nhắc nhở hoài quê quá...cố gắng cố gắng vượt qua thời gian này nhé
chị chỉ em làm đi cho công thức đầy đủ nhe ...em kô rành nấu nướng lắm đâu ...vì có má em nấu ăn thôi ...
gia đình mình ở bên đây hết chỉ còn có ba và vc thằng em là ở Việt Nam thôi vì ba kô muốn đi qua đây ...ba nói ở lại để coi nhà cửa ...ba vơí má cứ xen kẻ nhau mà đi du lịch thôi ...mà thì về ăn tết ...ba thì qua đây vào mùa hè ...
Đang tranh thủ làm cho xong nhiệm vu đi tắm chuẩn bị đi đám cưới, phia về làm tiếp... có gì chị pm cho em nhé
chị xin xong sẽ cho nhe! có mà chị thấy em ít vào đó...chị cũng hông được đi....bùn ghê. nhóc nhà em ngang ngửa nhóc nhà chị...lấy chai nước muôi sinh lí đổ vào bình nước uống của nhà...
con uống thuốc mẹ xót ruột...ráng nhe em..mà em có cho con nẳm máy lạnh kg..?em cho bé chích ngừa cúm đi.. susu nhà chi cũng đang ho quá trời nghe sốt cả ruột.