tina giỏi quá ha ...hồi nhỏ xíu í ..mình học trường trần văn đang ...lớn lên tí học trường đoàn thị điểm ..bạn biết trường đó kô
@ mesusu này sinh năm 76 hả ....vậy lớn hơn mình 1 tuổi nhe .....à mà hồi đó mình đi học cũng có nhiều bạn cũng lớn hơn mình 1 tuổi lắm viì ở lại lớp hồi đó mà
mình hồi nhỏ đã kô rành đường và trường lớp gì hết với lại bây giờ đường xá cứ thay đổi nên về Việt Nam kô biết đường đi luôn ...
xin phép spam 1 tý nhe các mẹ....chị mang đôi giày thấy thế nào? dễ đi kg chị ,nhìn chị mang em phục lắm...từ ngày có 2 nhóc em chỉ mang thấp thôi,vì phải chạy theo con nên giờ mang vào chỉ chực chụp ếch mà thôi....
chị đợi anh xã về ăn chung cho vui.. có vợ ăn chjung anh tích cực hơn chứ ăn 1 mình ảnh nhơi lâu quá!chị bán giày đó em.
Anh chị tình cảm ghê ha, em mà chờ lâu quá là em ăn trước... hihi. Phải học tập chị khoản này thui. Khi nào muốn mua giầy em sẽ ủng hộ chị. Em vừa vào xem giầy rùi.
chị í lấy đôi da báo size 38 đó hả chị? em cũng thích lắm,mừ cao quá,đi k được. chị mang chắc cũng đẹp á,mà đuổi theo mấy nhóc thì căng hén
nhà chị bán ở đường nguyễn trãi đó, em biết bộ công an,xưa gọi là bộ nội vụ k? ...bây giờ ở đó làm lại passport khi hết hạn ...nhà chị cặp theo hông bộ là đến...
nhà chị bán thập cẩm từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên...giày,áo,quần,kiếng ,cột tóc ..trang sức,dây nịt underwear...hi...hi
buổi trưa ảnh đã ăn ngoài rồi nên buổi chiều mà vậy nữa buồn lắm...ráng duy trì bữa cơm gia đình...con chị còn nhỏ nên cho ăn riêng mà thấy ba,mẹ ăn lại háo hức lắm..