Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... phố chùa Láng có món gì mà hấp dẫn chị thế? nhà em ở gần đấy nhưng chư bao h măm măm gì ở bên đấy ạ.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... nhà xây cứ ầm ầm ý ạ, chắc lập kỉ lục mới về tốc đọ xây nhà thui, chủ nhật lạnh thế này ngồi nhà ôm chăn thui ạ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... huhu nhà em còn chưa bít ở bên đó bán rì mừ, 2vc em lười đi măm ở ngoài lắm.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Chị hay ăn ở hàng đối diện nhà 158 Chùa Láng, ở đấy nhiều món hay hay: ốc luộc, cút lộn, nem rán, trôi tàu, chè các loại.... nhiều lắm, trời lạnh này ăn cứ gọi là không phải nghĩ....
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hjjhjhj......thảo nào tên Dê Béo.....hjhjhj Xã tớ cứ gọi tớ là Vịt Bầu....???? Hụ hụ...mỉnh sinh xong roài vẫn cứ gọi là Vịt Bầu...ko hỉu tại sao???:-k
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Báo cáo với cả nhà hôm nay tớ xếp hàng ở xưởng lên, mệt rã rời, chúc cả nhà mình ngủ ngon.... khò khò khò... đây.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Ngon lắm hả chị? Em chưa đc chén ở nhà bác ý đâu nhé. Toàn chén quanh quanh gần nhà thôi.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hjhj........gọi yêu hay là chê mình sinh xong xấu xí .......??? Nhưng kệ......mình vẫn thấy tự tin lắm mà!!!
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Chưa, vẫn lọ mọ ngồi đây đây Noel hay mấy cái dịp gì mà ngoài đường đông đông là tớ chỉ muốn ở nhà cho lành. Ra đường đông lòi mắt, đi toàn tắc đường với khói xe thôi. Chỉ mỗi giao thừa là ra đường cho có không khí xem bắn pháo hoa là còn đi. Mình đúng là già rồi.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... em cũng thế thôi mà bác. giờ các dịp lễ ấy ra đường là e hoa hết cả mắt, đang yêu nên cứ đi tí cho nó không khí rồi lại chọn quán nào đấy ngồi ăn rùi về thôi ạ