Chị ko bán Nan em ui, chị chỉ có Similac, SMA, S26, Nurture, Meiji, Pelargon, Guigoz, Enfamil, Karicare... thôi!
Vậy gần 254 Nguyễn Trãi hở chị?????en thỉnh thoảng cũng bị xếp đì lên đó xin và lấy giấy phép nhập cãnh cho mí anh chiên da......
đúng òi!khi nào đi ngang hú chị dẫn em vào nhà chơi nhe! kg phải bị đì đâu vì xếp tin tưởng chứ bộ....artymanartymanartyman:
Bị đì chắc lun....vì em đâu lèm bên nhân sự...lâu lâu thấy em rảnh quá hay sao kím việc cho em làm.......:finga::finga::finga::finga:
Nể người ta,người ta qua năn nỉ quá chứ em cũng ngán tận cổ,mỗi lần đi giao hàng về chỉ muốn nằm không muốn làm gì cả,nhưng seo mừ đi chơi cả ngày thì về tỉnh rụi...kekekekeke
ừ! nhìn giày cao cũng mê lắm năm nay mode giày trở về thập niên 70 rồi,quai to bản nhìn cá tính l,e mang giày đó cũng hợp nữa...
Hum nay nhà vắng dữ vậy trùi....bỏ nhà đi bụi hết ráo rùi,mình cũng đi chị súu ui....bẹc ở nhá teông nhà nhé,thấy người lạ thì cứ đồi thông hai mộ mà quặm nhé....
Con em nằm máy lạnh chị ơi .hồi con còn nhỏ là em nằm ở ngoài nhưng đầy tháng thì vô phòng ngủ chung với ba bé .(vì lúc đó thời tiết nóng lắm )nhưng bi h hối hận là bé hay viêm họng lắm .(
em cũng hay quá...với lại bé nhà ngoan nên e mới yên tâm đó chứ...em dạy con như vậy chị có muốn bắt chước cũng kg được..đúng là câu 'dạy con từ thưởu còn thơ''ông bà mình nói cấm có sai.