Con gái yêu thương, vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi mẹ đẻ của con sẽ đưa con đi xa. Không phải xa hàng chục cây số, ko phải sang 1 thành phố khác, 1 vùng miền khác mà là xa cả nửa vòng trái đất.Mấy hôm nay mẹ cứ ôm lấy con , thì thầm rằng con đừng quên mẹ nhé, quần áo của con mẹ cũng giữ lại 1 ít, đồ dùng của con cũng vậy. Đêm đêm mẹ nhìn con ngủ mà mẹ ưa nước mắt, con đã biết gì đâu, đã biết thế nào là chia ly là xa cách...Con bảo sang đó con sẽ gửi đồ chơi về cho mẹ, sẽ mua cả đồ ăn ngon gửi về... con vô tư như bao đứa trẻ sắp được đi chơi... Mẹ ko phải mẹ đẻ của con, mẹ chỉ là mẹ kế thôi nhưng con đã yêu mẹ biết bao.. Mẹ cám ơn con vì điều đó...Mẹ lấy bố con hơn 2 năm nhưng chưa thể sinh 1 đứa em cho con ...Con là là thiên thần là sự bù đắp lớn lao cho mẹ. Mẹ làm sao có thể xa rời con bây giờ... Chiều nay cả nhà mình sẽ đi chụp ảnh, sẽ đưa con đi chơi, đi ăn những món con thích...Mẹ sẽ không khóc để bố khỏi mắng mẹ,,, mẹ sẽ tết tóc cho con, sẽ đánh cho con 1 chút phấn hồng lên má... sẽ mặc bộ váy đôi của mẹ con mình.... con nhé.....
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Đọc bài viết này mà mình thấy thương quá. Giá như con không phải đi thì mẹ đỡ buồn bấy nhiêu mặc dù con không phải do mẹ sinh ra. Chia buồn với mẹbài viết này nhé. Đọc mà thấy hình như có gì đó mình giống mẹ.
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ ôi ôi thật buồn cho ng mẹ hix hix mấy ai đc mẹ kế viết nên tấm lòng này
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ sau này hi vọng bé luôn nhớ đến người mẹ thứ 2 này................
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Đọc bài viết cảm động quá, cảm động cho tình mẹ con mặc dù người mẹ không mang nặng đẻ đau nhưng dạt dào tình cảm. Chúc cho sợi dây gia đình luôn bền chặt và hạnh phúc.
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Tấm lòng của người mẹ này thật bao la. Dù không phải con do mình dứt ruột đẻ ra nhưng vẫn nặng tình như biết bao bà mẹ khác! Chúc bạn sớm có baby và gia đình luôn hạnh phúc. Mình tin là con bạn dù có đi phương trời nào cũng luôn ấm áp khi nghĩ về tình yêu bạn dành cho con!
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Tình cảm thiêng liêng biết mấy, dẫu không sinh nhưng công dưỡng cũng lớn lao vô cùng.
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ com gái đã đi được 10 ngày rồi. Con gọi về cho mẹ 2 lần nói vài câu thôi nhưng mẹ thật sự xÚc động. Mẹ cám ơn Con và mẹ đẻ của con đã ko coi mẹ là người ngoài. Hôm nay bố mẹ đã đi khám, 2 ngày nữa sẽ có kết quả Mẹ hy vọng rất nhiều con gái ạ. Mẹ muốn có 1 đứa con gái xinh xắn đáng yêu như con vậy. Nhà mình cũng sắp chuyển nhà, ra 1 nơi nhỏ hơn nhưng xinh xắn hơn, chỉ tiếc con ko còn ở nhà để mẹ có thể làm 1 phòng riêng cho con với những hình trang trí mẹ con mình tự làm, với những chú gấu bông bố mua cho con........ Từ hôm con đi bà nội lại càng khắt khe với mẹ hơn......Bố sốt ruột hơn và ông nội thở dài nhiều hơn .........
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Chia sẽ cùng chị ! Đừng buồn nữa chị ạ. Rồi con gái sẽ lớn và sẽ vẫn nhớ về chị chứ ko quên đâu. Tình cảm con người hay là ở chỗ đó,những kỷ niệm vui buồn hạnh phúc sẽ lưu vào trong bộ não của bé, bé sẽ iu và nhớ chị lắm đó, nên chị cũng đừng buồn và hãy an tâm chào đón 1 thiên thần mới nhé ^_^
Chúc bạn sẽ sớm có tin vui để nguôi bớt nỗi nhớ về con gái nhỏ xinh đã xa nửa vòng trái đất! Bạn sẽ là người mẹ rất tuyệt vời đấy!
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Hôm nay mình cũng đang có chuyện buồn, đọc bài của bạn xong mà chảy cả nước mắt. Niềm vui sẽ sớm tới với bạn nhé, mình chúc bạn thế và tin chắc chắn thế bạn ạ.(u)
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ bạn có chuyện buồn thì có thwr tâm sự với các mẹ trên này. MÌnh vào đây được ít ngày mà accs mẹ giuóp mình vui lên nhiều lắm.
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Chị đúng là người mẹ kế tuyệt vời, rất đồng cảm với chị và chúc chị hạnh phúc!
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Những điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Cố gắng lên không còn xa nữa đâu
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Bạn chủ top ơi, đừng buồn nhé vì con đi xa mà vẫn nhớ bạn đấy, chỉ không thể suốt ngày gọi điện được thôi. Bạn hãy tin rằng con yêu sẽ về với bạn trong 1 ngày gần đây, trời thương những người tốt mà.
Ðề: Mẹ không thể giữ được con bên mẹ Cảm động trước tấm lòng mẫu tử thiêng liêng của chị. Ai bảo mẹ kế là xấu nào. Chúc chị sẽ sớm có thiên thần nhỏ để vơi bớt đi.