ừa muh bạn chị toàn dân điệu thế nên chả gợp gu lắm.... chỉ là vui vì tụi nó giỡn và hài hước thôi...ehhehehe biết sao được đang nhờ vả em nó nên xả thân cứu em ấy trước để có cái trao đổi đấy muh...chị biết vụ án gì hông ? hôm đi giao khăn cho chị bên vọ văn tần xong chạy qua bibongxinhxinh, cái bản năng nhiều chuyện bộc phát ở mọi lúc mọi nơi...đến khi trễ giờ luống cuống chạy qua lâu đài happy để check giá thì để quên giỏ áo mới mua ở bên chỗ bibongxinhxinh....thế là d8e61n hô nay chưa rảnh chạy lên lấy.... hôm đó tưởng mất roài buồn hui àh...hà mã hỏi sao buồn , em nói tiếc mới lựa được mấy cái áo mặc vừa in thế mà đánh rơi mất roài..... chuyện là thế đó
Mèo lười seo hẻm ra trình diện vậy ta????thấy đèn sáng phòng chắc ới đi chơi dìa...........Hiện hình mau Mèo lười....................:!:
lâu lâu chồng đi vắng mới thức khuya tí mà đã đòi uýnh đòi chém ng khác roài hén là gần bên chỗ em đó chị hả? vậy ảnh về đường cũng nguy hiểm hén?
Cái này phải đợi em biểu quyết với cả nhà đã chị, chị cứ từ từ nha.......... Mà mấy đón đó toàn món c thích hả? chị huhuu nhưng e thấy nghi lắm.....
Tụi nghịp em tui...tự dưng rước mí bịch khăn về heheheheheheehe,ráng tìm ai dụ bán hết lấy xiền làm noel hay lem gì cũng được.....hehehehehe
toàn mí món tủ của chỉ k hà.. phải nói là " chị tình nguyện và sẽ vô cùng khổ sở nếu em không bắt chị en mí món đóa" chạy thoaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hiện ời nè....kêu ghia qué,phải hiện gấp gấp
Thôi lần này em tổng chào cả nhà nha. Em đi ngủ thật đấy, k mai k dậy nổi mà đi làm. Phỏng vấn người ta lại thành người ta PV lại thì chít.
hahaah.......tina làm mình nhớ tới Khả Di mỗi lần té là nói " bể cái mông tui rồi", chị mà đánh mông nàng 1 cái là nàng la " ai đánh cái mông tui đó, bể mông tui có tiền đền hông"
em thấy có mình nhà em...còn nhà bạn e còn lấy keo dán bít mấy khe hở...nói mà xã nhà khăng khăng bảo vệ lí sai của ảnh ,mà nhà em kg bị mùi máy lạnh chị à!
ten...ten...ten....tèn...chít phơ chưa? bị chị hà phát hiện rùi...vậy là chị bán đồ toàn hàng xách tay há chị?