Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em lên hóng ảnh off hôm nay .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em mới chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp học may vá , em xin đặt viên gạch học hỏi các chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay mang bánh về cả nhà khen ngon chị Dame ạ, mặc dù bánh về dính hết vào nhau.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lũ bánh của em cũng thế..he he..ko còn hình hài xinh xắn ban đầu nữa nh em nặn nặn lại thì cũng tạm ok. Em hấp 4 chiếc/ 1 mẻ nên bánh ko bị dính vào nhau, xong nhìn vẫn ngon mắt lắm. Lần sau làm có lẽ em sẽ xào nhân trước.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay nhà mình vắng vẻ nhỉ? Tối nay em vừa may cho ku con cái quần cotton4 mảnh.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tại chị dán kín túi nên về bột nở, thậm chí có cái còn bục. Hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà em bột ...chửa------------. đẻ luôn hi hi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cười phát .... tè với comment của cô này. Vừa vào fb ngắm ảnh của buổi off, vui quá. Thôi hôm nay ko nói chuyện bánh bao ở đây nhé. Chúc cả ngày hôm nay thật nhiều năng lượng nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuẩn bị up thêm ảnh đông đủ nhé, chị con yeu ko có facebook nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đi nhận giải" HHM có đôi mắt buồn" nè cả nhà ui không biết incon có giải gì không nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao nhìn mắt 2 người giống giống nhau nhỉ, chị tưởng 2 chị em hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giải gì mà lạ thế hả em Mít? Váy của em chị thích quá, chị luôn thích các váy sọc đen trắng, hic dù mình chân ngắn Nghé ơi, giờ này chị lại ko vào fb được rồi, thèm quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ MẸ Mít mặc váy kẻ xinh quá nhỉ nhìn rất là hiền hậu. Em khoe ảnh áo em may cổ 4 phân cho con đi học, và vẽ bằng màu vẽ trên vải, giặt không phai, thằng cu con sướng quá, ngày nào cũng đòi mặc :
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ à em xem ảnh mấy chị làm bánh bao hôm thứ 7 vừa rồi, vui thế, nhìn chị Chilly eo ếch , ngộ ơi là ngộ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà có họa sĩ có khác, thích thế, chả cần mua vải hoa văn nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ HỊ hị, dạ, bôi sĩ thôi chị ạ, em toàn căn ke thôi chứ ko vẽ trực tiếp đâu vì màu này vẽ sai 1 cái là khỏi tẩy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM là chăm chỉ may vá nhất đấy, mặc dù là học từ xa. Áo đẹp quá, chị mà biết vẽ, vẽ lên áo thế này chắc ku con sướng ngất mất.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ảnh mẹ Mít xinh quá !
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hì hì, vâng, chị ơi chị làm dc mấy cái bánh bao???????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối qua em may được 1c quần cotton 4 mảnh ,đáp túi ngoài cho ku con, máu k? Tình hình là quần vẫn vặn ống. Có lẽ hôm nào phải học thực hành lại quần 4 mảnh thôi, nhờ KA chỉ cho từ cách vẽ và may lên thành phẩm, chứ em vẫn lúng túng vụ đo trym quần, rồi phần cạp cả nhả ạ, chưa kể thỉnh thoảng ống lại bên dài bên ngắn, nẫu mề lắm cơ. Cộng may thêm cho giai sữa mũ cotton đội đầu và tự làm cho mình 2 cái khăn voan quấn bèo, nói chung cũng tạm ổn, không được nuột lắm, và đã mang tặng.