hi...hi...em nhìn bé to khỏe mà chị..chắc cũng tai,mũi,họng há! mong cho bé đừng bệnh cho chị khỏe mà vào đây 8888888 với tụi em hoài....vui cứ vui,nhạy cứ nhạy...chị chỉ được cái nói đúng...
đến hôm nay mới cập nhật chào đón mẹ hoang_minh được nè....chúcc me nó vui vẻ ,hạnh phúc và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cuôc sống
cả tuần rùi mới gút mo ninh cả nhà được..hơ hơ... mà seo bibong xinhxinh với Phơ mới vào đã ra roài hén. té xe có seo k cưng? chắc bựn ra tuyển đào ròai á..hi hi hi i...cái này là học theo tina nè. Chúc cả nhà cuối tuần zui ze,hạnh phúc bên người thân nhoa!!artymanartyman:
cái vụ đi Đại Nam sao rồi sao không nghe bà con nói gì hết vậy, tina ơi sao gọi không bắt máy, ngủ chưa dậy hả?
Chị! bây giờ em mới ngồi lội bì bõm lại nè. Xã em toàn ngủ trc em thui, chắc em 88888888 tới sáng cũng k bị phát hiện mất.
Chít rồi chị Phơ ơi, cái tội láu táu đọc từ dưới lên nên bây giờ mới đọc c viết. lúc nãy nhỡ mồm kiu c ngủ chưa dậy gòi.....^^ May mà đang đi chậm nên k seo chị ạ, tím chân tí thui.
để làm gì em ?bao nhiêu tuổi.nhỏ em chị ngoại hình ,gương mặt gì cũng ok....nhưng mà cũng chưa hỏi nó,cũng chưa biết làm gì.. nghe ngoai hình ,đẹp đẹp là nhớ đến nó!
Em bựn tuyển đào nên nó tự out ra đó chị. Đang nghỉ giải lao pv lần 2 nên tranh thủ ra 88888 hehehee. Sưng chân tí thui chị à, may cho cái đời thắng đóa là hum nay e đang đi chậm.
Năm tới bên em bựn quá nên phải tuyển thêm người vào phụ bọn em làm các chương trình đó mà. Nhận bao nhiêu ct rùi mà thiếu người tùm lum à. Ngoại hình và kinh nghiệm làm ct nữa c.
giống hệt ax e đóa, ngủ 1 lúc lâu quay sang ôm hổng thấy vợ đâu là mới mò dậy nhắc vợ đi nủ. Nhiều hôm k ngủ đc dậy chơi điện tử đến 2h sáng mới bị di lý về giường c ạ. hehhehe