Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vào fb của em đi, chị có tag đấy, vào là thấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ, mới chụp hôm thứ 7 này chị ui hic, em thấy chị bận nên không dám hỏi ạ nhà mình dạo này cũng vào fc ạ, em đang phân vân xem có xin địa chỉ không ý ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hì hì, cảm ơn bà nhé, để tôi về thử mò xem sao, chắc đơn giản hơn cổ bổ trụ bà nhỉ. KHi nào có sp tôi sẽ show để bà chấm điểm nhé sướng quá, hôm nay show áo đc cả nhà khen TT ạ, đúng là tôi cũng "hơi" chịu khó, may cho con, nó thích mà mình cũng vui
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lắm chuyện,lại còn hơi chịu khó. Đã có ai cầu kỳ đc như e đâu. Mít ơi! ảnh này C duyệt đấy, trông xinh đẹp và đầy sức sống. Vụ FB, C nghĩ e kg nên xin đ/c của bọn C đâu. mà e nên đưa đ/c của e, để bọn C add e he...he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mình gà mờ FB nên chả hỉu gì cái dòng này ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kg thích, kg làm công chúa Chilli thì thôi, chẳng có hứng nữa. E làm thế nào mà dư ra 6 cái giỏ cói thì làm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lắm chuyện, sắp sửa gỡ cũng kg ra giống một số người.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em vừa học xong khóa "kỹ năng giao tiếp 2 ", vừa trải qua " stress liên miên, vật vã đau đớn "( thầy giáo em nói, nên em nghĩ mọi thứ khác đi, rồi chú ý đến ăn mặc hơn 1 chút thôi chị ạ ) chị làm em nổ mũi rùi ,nhưng mà đúng, giờ em mới phát hiẹn ra, cố gắng mặc đẹp, cũng làm mình tự tin hơn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi, chị mà "bập " vào fc là nghiện đó, em cai có 6 tháng lại phải tái nghiện nè dễ lắm chị ui, tạo tk và vào add rồi cm thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, chuẩn em tái nghiện fc nè, trước cứ mắng xã, giờ thấy mình cũng...không kém, xấu hổ thiệt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không bao giờ là muộn, ở nhà cũng phải mặc đẹp e Mít nhé! Châm ngôn là chỉ có mình chán "người" chứ kg thể để "người" chán mình. Trường hợp mình tuyệt vời thế mà "người" vẫn chán ----> thật may mắn cho mình kha...kha Chẳng có gì xấu hổ cả, chỉ là giải trí, thích thì vào, kg vào thì cũng chẳng sao, công việc , con cái vẫn chu toàn mà. C vào đây, có add thì add he...he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, đúng rồi chị, nhưng khi em stress là mụ mị, chả muốn gì và quan tâm gì, or không nghĩ sâu xa được, dạ, em cũng đang cố gắng : "đẹp, mọi lúc, mọi nơi ạ " xấu hổ là em mắng mà không làm gương, để ông ý mắng lại "ngồi nhiều thế ", rồi cũng không thể mắng mỏ được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm gì tận 6 cái giỏ cói lận? Giỏ của em khá to đấy nhé, có 4 cái, em lấy một cái đựng hàng tinh dầu của em rồi, ke ke. Cả nhà ơi, hic hic. Tình hình là người nhận đi dọn hàng giúp em vừa báo bận sáng HC, mà em thì phải 9.30 mới mò đến được, làm thế nào bây giờ, hic hic hu hu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận em có năng khiếu và có hoa tay đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ô hay, việc gì em phải ăn mặc xấu nào, mình cứ phải đẹp đã, ở nhà cũng phải đẹp, cấm úi xùi, cho chồng nhìn ngẩn ngơ. Chị quan điểm rằng mình k quá cầu kỳ khi ở nhà nhưng cũng k được lôi thôi. Còn ra đường thì tùy điều kiện mà mình ăn mặc em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mọi người sẽ giúp chị chị ơi, nhưng cơ bản là chẳng biết trang trí thế nào. tất cả món trang trí phải nhờ TT và chị Chili thôi ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thuê 1 chầu bún đi,em ra từ 7h dọn cho he he nhưng ứ biết bầy hàng ( bầy xấu lém),ứ biết bán giá nào,giá nào đâu nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng vào nhưng k nghiện, có lúc cả tuần hoặc nửa tháng chả ngó ngàng FB.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đồng quan điểm giống chị, mình k được phép xấu, chỉ cho phép chồng ăn mặc xấu. hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em lại vào ngó nghiêng nhưng chưa có gì khoe cả