trùng tên chứ hỏng trùng năm sinh àh nha....bé này nhỏ hơn mẹ Jumi đấy lội nước bì bõ muốn đuối luôn nè có thấy nhà vắng gì đâu...rõ khỗ
thông cảm em mấy hôm đi về mệt , bệnh và lo giải quyết đống áo cho khách và cả việc làm online seed nên đâu có thời gian vào nhà 8888...... muh kiếm xiền nấu cháo hải sản ,bào ngư cho thiên ân chẹp chẹp ha ? hôm nào gom đủ nấu nồi lớn cho tụi tui ăn ké với nha
sáng h bận chồng bận con ko vào nhà 8888 đc, h chồng đi học con đi ngủ rùi thì nhà ko ai 888, có mỗi Tina thì đang bận "bơi" òi.
Em cũng thích công việc này nhưng đôi khi phân vân lắm, vì ngày lễ tết sẽ không được ở với con gái, hix
Con em cũng vậy, cứ vừa thay núm tí được mấy hôm đã thấy nát bét rồi. Mà dạo này e lười đi tìm núm tí kia nên thay cho bé cái k có chỗ thoát khí í thế là bé cứ vừa ti vừa thở, thương lắm.....
vụ này phải gặp tận mắt tay nhéo thiệt vào da xịt mới quýnh giá được em xinh tươi thế lào....akakkakakak
Dũng đấy àh.... tina đây... lâu roài ko thưởng thức món thịt gác bếp của bác dũng, dạo này làm ăn buôn bán đắt ko ?, sắp vào mùa tết chắc là đắt khách lắm nhỉ
chào cả nhà, ngày mai chúc cả nhà đi Đại nam vui vẻ nhé. Đi xong nhớ show ảnh lên nha. Lần trước gia đình bun đi Đại Nam 2 hôm, mệt ơi là mệt.
Chào tina, dâu của em ăn 1 lần thèm tới bi giờ lun. Tina mới SMS cho chị fải hok? Mà em wen biết rộng wá hen, đi đâu cũng gặp ngừi wen hết á
phượng ơi, mua kem tan mỡ Event của Pháp mua ở đâu thế? Hệ thống thuốc Pharno có những chi nhánh ở đâu để tôi tìm mua? Tôi hỏi những người tôi quen chẳng ai biết hệ thống thuốc Pharno bà nói là gì? Ngạc nhiên chưa? Bà Lan đâu rồi? chẳng thấy mẹt bà đâu cả?
hỏng sao bận gì thi bận chứ 8888 với em là tới bến nào cũng được...akkakaka ngon đấy chị...nhưng hợp với mấy ông nhậu hơn, mùi thơm đặc trưng như xông khói í..nói chung trâu gác bếp ngon hơn bò...em lúc trước là mối ruột đấy muh từ hôm bệnh và lubu quá nên chả còn thời gian ăn nữa okie chị... muh chị ơi bé ngủ roài àh... sao chị vào nhà giờ này được thế
hehehe...tâm hồn ăn uống và vì cái sự 8888 nên mới biết nhiều thế chị ợ... chị ăn hết dâu chưa...em còn 1 hộp đến nay vẫn tươi rói vì em lựa mỗi ngày...ehehehhe... chị lan bận việc gia đình nên thời gian này ít vào nhà lắm chị ợ.... chị phượng mới đây nè...giờ chắc đi ăn bún riêu roài... chị ơi sinh xong chị đẹp hơn trước ko chị ?? nghe nói gái 1 con trông mòn con mắt gái 2 con nhìn xong 2 mắt nhảy tới nhảy lui mù 2 mắt luộn...akakkakak